Đừng tin ai tự gọi mình là ‘người vô thần’

Dưỡng linh
01:53 03/10/2025

Oneway.vn – Qua điều mà sứ đồ Phao-lô nói đã nói, thì rốt cuộc không hề có cái gọi là “người vô thần”. Ai tự xưng mình là vô thần thì sai ít nhất trên ba phương diện:

Thứ nhất, người đó đang áp chế chân lý mà mình vốn đã biết. Theo Rô-ma 1:19, “Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi”, còn sự chối bỏ ấy chỉ bộc lộ thực tế rằng họ là những “kẻ dùng sự gian ác mà áp chế chân lý.” (Rô-ma 1:18). Do đó, dù họ tin gì về chính mình đi nữa, Đức Chúa Trời – Đấng dựng nên họ – đã phán khác, và chúng ta phải tin Đức Chúa Trời hơn là tin loài người.

Thứ hai, bất kỳ ai tự nhận là vô thần đều đang mâu thuẫn với chính Đức Chúa Trời của lẽ thật. Một chuyện là con người sai về chính mình; chuyện khác là chống nghịch lại điều Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời khẳng định mọi người đều biết Ngài. Vậy thì, ai nói mình không biết tức là gọi Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. Nó giống như một người cãi mẹ mình về ngày sinh – nhưng trong trường hợp này, không phải mẹ mà là Đấng Tạo Hóa vô ngộ và không sai lầm.

Thứ ba, bất kỳ ai tự nhận là vô thần đều đang phớt lờ nhu cầu lớn nhất và hy vọng duy nhất của mình, đó là Đức Chúa Trời. Con người không thể đầy đủ nếu thiếu Ngài, và cũng hoàn toàn bất lực trong việc tự đạt được điều mình thiếu. Đây là lý do Sa-lô-môn viết: “Rồi ta ngẫm nghĩ mọi việc tay mình đã làm, và những lao khổ mình đã chịu để làm các công việc ấy; kìa, mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi, và chẳng ích lợi gì cả dưới mặt trời.” (Truyền Đạo 2:11). Đây chính là tình trạng của mọi người xa cách Đức Chúa Trời.

Nhắc cho người ta biết điều họ vốn biết

Con người biết có Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô nói rõ rằng ai cũng biết Đức Chúa Trời hiện hữu, chỉ là họ dùng sự không công bình mà áp chế chân lý ấy. Điều này bộc lộ rõ trong nhiều hoàn cảnh: trong khủng hoảng (sau vụ 11/9/2001 hay khủng hoảng tên lửa Cuba), trong niềm vui lớn (lúc sinh con, hoặc đội bóng chiến thắng), hay trong hiểm nguy (như các phi hành gia Apollo 13). Những thời khắc ấy cho thấy tận sâu trong lòng, con người biết rằng Đức Chúa Trời có thật.

Con người biết có lẽ thật. Dù chủ nghĩa hậu hiện đại chối bỏ chân lý tuyệt đối, nhưng ai cũng mặc nhiên mong người khác tin lời mình nói. Mỗi lần họ phát biểu điều gì, họ đã khẳng định chân lý tồn tại.

Con người biết có đúng và sai. Ngay từ nhỏ, trẻ em đã kêu: “Không công bằng!” – vì chúng ta nhận biết trong thâm tâm rằng có những điều không đúng.

Con người biết mình không công chính. Ai cũng thừa nhận: “Không ai hoàn hảo cả.” Đó là cách để công nhận sự thiếu sót của mình mà không buộc tội chính mình. Nhưng thực ra, có Một Đấng hoàn hảo – Đấng Cứu Thế – và trước Ngài, mọi người đều là tội nhân cần được cứu.

Con người biết phán xét là cần thiết. Khi Bin Laden bị tiêu diệt, phản ứng chung toàn cầu là nhẹ nhõm và đồng tình. Vì sao? Vì tận sâu thẳm, ai cũng biết rằng tội ác phải được xét xử. Và điều đó cũng phản ánh rằng họ biết chính mình cũng đáng bị phán xét về tội lỗi của mình.

Con người biết mình cần một Đấng Cứu Thế. Họ thường không thừa nhận, nhưng lại bộc lộ điều đó qua việc cố gắng “tự cứu mình” – tin rằng mình là người “cơ bản tốt” hoặc “làm việc lành để bù đắp lỗi lầm”. Nhưng như vậy chính là vừa công nhận sự công bình của Đức Chúa Trời, vừa phạm thêm tội vì tự nâng mình lên vị trí của Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất là Cứu Chúa.

Kết luận

Sự thật rằng mọi người đều biết những điều này không khiến công tác bào chữa cho Phúc Âm dễ dàng hơn. Trái lại, điều khó khăn nhất chính là thuyết phục người ta về điều mà họ vốn đã biết nhưng cố tình chối bỏ. Con người sẽ đấu tranh quyết liệt để áp chế chân lý. Nhưng cảm tạ Chúa, có một quyền năng lớn hơn con người – Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Đó là lý do người bào chữa cho đức tin phải cùng như lời sứ đồ Phao-lô tuyên xưng: “Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).


Bài: Voddie Baucham Jr.; bài: SD
(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này