Gieo hạt qua từng trang sách: 10 năm của Văn phẩm Hạt Giống

Việt Nam
10:45 23/04/2026

Oneway.vn – Trong tuần qua, chương trình kỷ niệm 10 năm Văn phẩm Hạt Giống đã diễn ra tại Hội Thánh Tin Lành Hà Nội, đồng thời kết hợp với Hội sách Cơ Đốc. Không chỉ là một sự kiện nhìn lại chặng đường đã qua, đây còn là dịp để nhắc lại vai trò của sách trong đời sống đức tin.

Giữa không gian hội sách, không khí diễn ra trong sự vui tươi và cởi mở. Nhiều độc giả dừng lại thật lâu bên các quầy sách, lật giở từng trang, trao đổi với nhau về những tựa sách họ quan tâm. Sự say mê ấy không ồn ào, nhưng đủ để thấy rằng sách Cơ Đốc vẫn đang âm thầm chạm đến lòng người.

Trong bối cảnh tài liệu Cơ Đốc bằng tiếng Việt còn hạn chế, đặc biệt là các sách thần học và giáo dục có hệ thống, sự ra đời của Văn phẩm Hạt Giống xuất phát từ một nhu cầu rất thực tế. Chị Trần Thị Xuân Thủy, Giám đốc mục vụ, chia sẻ:

“Tài liệu thần học bằng tiếng Việt khá khan hiếm. Nhiều tài liệu sử dụng là những tài liệu từ những thập niên 70–80. Những giới hạn của việc sử dụng những bản dịch tạm thời trước đó là sự thiếu thống nhất về cách sử dụng các từ ngữ cũng như cách giải thích các thuật ngữ thần học. Vì vậy, nó tạo nên một sự phân mảnh trong sự nhận biết về cùng một vấn đề. Khi có cơ chúng tôi đã phiên dịch rất nhiều tài liệu mang tính học thuật cao và có giá trị.”

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hiệu trưởng Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội, chúc mừng chị Trần Thị Xuân Thủy – Giám đốc Văn phẩm Hạt Giống.

Với chị, việc làm sách cũng là một cách để tiếp tục theo đuổi ơn gọi giảng dạy trong một bối cảnh có nhiều giới hạn: “Tôi yêu thích giảng dạy, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội. Vì vậy, tôi chọn cách làm giáo dục thông qua sách, đưa những tài liệu giá trị đến với con dân Chúa.”

Mười năm qua không phải là một hành trình dễ dàng. Từ những bước đầu hoàn thiện pháp lý, kiểm duyệt đến việc tìm đối tác in ấn và xây dựng kênh phân phối, mọi thứ đều phải gây dựng từ con số gần như bằng không. Nhưng theo chị Thủy, thách thức lớn nhất lại nằm ở con người: “Đây là công việc đòi hỏi những nhân sự thực sự được kêu gọi và có sự kiên nhẫn. Giống như người gieo hạt, có khi phải chờ rất lâu mới thấy kết quả, rất dễ nản lòng.”

Sau một thập kỷ, gần 50 đầu sách với khoảng 30.000 bản in đã được phát hành. Con số ấy có thể chưa lớn so với thị trường chung, nhưng trong một cộng đồng mà thói quen đọc sách còn hạn chế, đó là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, văn hóa đọc trong cộng đồng Cơ Đốc vẫn còn thấp, đặc biệt khi việc đọc sâu đang bị cạnh tranh bởi mạng xã hội. Chị Thủy thẳng thắn nhìn nhận:
“Sách Cơ Đốc do người Việt viết cho người Việt vẫn còn rất hiếm. Trong khi đó, chính những tác phẩm này mới có thể chạm đến bối cảnh và đời sống thực tế của người Việt một cách hiệu quả hơn.”

Trong chương trình kỷ niệm, Mục sư Mã Phúc Tiến cũng nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của việc đọc trong đời sống thuộc linh: “Việc đọc sách đóng vai trò thiết yếu trong linh trình tìm hiểu về Chúa… Tôi khích lệ các tôi tớ và con cái Chúa chú trọng hơn đến việc nghiên cứu tài liệu.”

Mười năm là một cột mốc, nhưng điều đáng nói không nằm ở con số, mà ở hướng đi đã được giữ vững. Và giữa rất nhiều phương tiện, sách – theo một cách lặng lẽ – vẫn đang tiếp tục gieo hạt trong lòng người đọc.

Ước ao Văn phẩm Hạt Giống tiếp tục được gây dựng và phát triển, có thêm nhiều tấm lòng cùng đồng công, để những hạt giống Lời Chúa được lan rộng hơn nữa trong cộng đồng người Việt. Vì sau cùng, người gieo và kẻ tưới đều cần thiết, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.

* Một số hình ảnh trong Hội sách Cơ Đốc:


(Bài: SD; Ảnh: Văn phẩm Hạt Giống)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này