Hàng trăm thiếu niên H’Mông và Dao được khơi dậy đức tin cá nhân qua kỳ trại hè ‘Nhận Biết Chúa’

Việt Nam
01:01 21/07/2025

Oneway.vn – Từ ngày 14-17/7/2025, hàng trăm em thiếu niên người H’Mông và Dao đã tham dự kỳ trại hè khu vực Bắc Kạn – một thời điểm quý báu giúp các em tăng trưởng đức tin, được khích lệ, và quan trọng hơn hết là được nhắc nhở về việc nhận biết Chúa cách cá nhân.

Chương trình do Khối Thiếu Niên thuộc Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Hội (miền Bắc) phối hợp cùng Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Bắc Kạn (cũ) và Đoàn Mục Vụ Cộng Đồng Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Nhận Biết Chúa”, nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 1:17.

“Qua kỳ trại hè lần này, các em được nhìn lại chính mình, thấy rõ tình trạng thuộc linh của bản thân, hiểu biết về Chúa và nhận ra sự cần thiết phải tiếp nhận Ngài cách cá nhân. Nhiều em đã rơi nước mắt khi bước lên tiếp nhận Chúa, vì chính Chúa đã chạm đến tấm lòng của các em. Có em là con của Mục sư, Truyền đạo, nhưng vẫn chưa thực sự biết Ngài.” – MsNc. Nguyễn Hải Quân, Trưởng Khối Thiếu Niên Tổng Hội

Vượt mong đợi, hơn 400 trại sinh tham dự

Dự kiến ban đầu chỉ khoảng 200 thiếu niên tham dự. Tuy nhiên, vì đây là kỳ trại quý báu được tổ chức mỗi năm một lần vào dịp hè tại tỉnh Bắc Kạn – nơi có hơn 16.000 tín hữu với 95 điểm nhóm, nhưng chỉ có một Chi hội được công nhận chính thức, không có địa điểm cố định cho sinh hoạt thiếu niên – nên nhiều em đã tìm đến tham gia mà chưa đăng ký trước.

Dù vượt quá số lượng đăng ký ban đầu, chính quyền địa phương vẫn tạo điều kiện để nhiều em có thể tham dự trọn vẹn chương trình. Điều này phản ánh nhu cầu rất lớn về giáo dục đời sống tâm linh, đạo đức và môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên vùng cao.

Ngọn lửa đức tin được khơi dậy – và sẽ còn tiếp tục lan rộng

Với chủ đề “Nhận Biết Chúa”, kỳ trại là một hành trình giúp thiếu niên nhận diện lại chính mình và hiểu biết về Đấng mà các em đang thờ phượng. Những bài học sâu sắc được chia sẻ từ các giáo viên, những trò chơi gắn kết, những giờ sinh hoạt nhóm đã giúp các em gắn kết hơn trong cộng đồng đức tin và được tăng trưởng trong đời sống thờ phượng Chúa.

Trong đêm lửa trại đầy xúc động, 27 em thiếu niên đã cầu nguyện ăn năn và xưng nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Các em mạnh mẽ bước lên, kết ước dâng đời sống kết quả cho Danh Ngài.

Lễ bế mạc ngày 17/7/2025 diễn ra với những lời khích lệ, thúc giục và chúc phước từ Mục sư Dương Văn Dinh – Ủy Viên Tổng Hội, để lại dư âm sâu sắc trong lòng các em. Dù chia tay, ai nấy đều giữ niềm tin chắc rằng:

“Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 1:6)

Khát khao được quan tâm – được trang bị nhiều hơn

Trưởng Khối Thiếu Niên Tổng Hội chia sẻ đầy trăn trở: “Phần lớn thiếu niên nơi đây học xa nhà, ít được cha mẹ giám sát và hiếm khi có cơ hội nhóm lại học Lời Chúa. Dù sinh trong gia đình tin Chúa, nhiều em vẫn chưa thật sự biết Ngài. Khi lớn lên, rời quê vào các khu công nghiệp, các em dễ đánh mất đức tin trước cám dỗ. Vì vậy, trại hè là cơ hội quý báu để khơi dậy đức tin qua Lời Chúa và sự gây dựng thuộc linh”.

Tuy nhiên, Khối Thiếu Niên hiện đang đối diện nhiều khó khăn, do thiếu sự quan tâm và đầu tư đúng mức. Trong khi các chương trình thường tập trung cho thiếu nhi, thiếu niên lại bị bỏ sót – một giai đoạn cực kỳ quan trọng về phát triển tâm sinh lý và định hình nhân cách.

“Chúng tôi mới chỉ tổ chức được một vài kỳ trại mỗi năm, hoàn toàn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Nếu không được đầu tư đúng lúc, tương lai Hội Thánh sẽ thiếu vắng lớp trẻ – những người kế thừa công việc nhà Chúa. Mong rằng sẽ có thêm nhiều Hội Thánh và tổ chức chung tay quan tâm, cầu nguyện và hỗ trợ khối thiếu niên”, Mục sư tiếp lời.

Kỳ trại khép lại, nhưng hành trình đức tin của các em chỉ vừa mới bắt đầu. Giữa núi rừng Bắc Kạn, hàng trăm em thiếu niên đã được chạm đến bởi tình yêu của Đấng Christ, được dạy dỗ, trang bị và kêu gọi bước vào mối quan hệ cá nhân với Ngài. Xin tiếp tục cầu thay để hạt giống Phúc Âm đã gieo sẽ lớn lên, sinh trái trong từng đời sống – trở nên thế hệ được biệt riêng cho Đấng Christ.

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm-ngôn 22:6)

Bài: Sarah Doan
(Ảnh: Khối Thiếu niên Tổng hội miền Bắc cung cấp)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này