“Khi chạm đáy cuộc đời, tôi nhận ra mình vẫn còn Chúa” – Hành trình đức tin của một doanh nhân

Lời chứng
09:51 18/04/2026

Oneway.vn – Doanh nhân Ni Ko La – nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Việt Nam và Toàn cầu (Green Power), sinh ngày 28/2/1990, hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình nông dân đông con tại vùng núi hẻo lánh phía Đông Nam Đà Lạt.

Doanh nhân Ni Ko La – Nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Việt Nam và Toàn cầu (Green Power)

Tuổi thơ của anh gắn liền với những con đường đất đỏ, những buổi sáng theo cha mẹ ra đồng, những chiều chăn bò, cắt cỏ. Cuộc sống khi ấy thiếu thốn trăm bề, nhưng trong ký ức của anh vẫn có một điều chưa bao giờ vơi cạn: đức tin.

Đức tin được gieo từ những ngày thơ ấu

Anh chậm rãi nhớ lại: “Tôi sinh ra trong một gia đình tin Chúa qua ba thế hệ. Từ ông bà, đến ba mẹ, rồi đến tôi. Từ nhỏ, tôi đã cùng gia đình đến nhà thờ, học Kinh Thánh và nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng phải thật lòng mà nói, trong những năm đầu đời, đức tin ấy giống như một thói quen hơn là một sự lựa chọn cá nhân.”

Biến cố ập đến khi Ni Ko La vừa tròn 13 tuổi. Tai nạn máy cày khiến cha anh không thể đi lại, gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm chồng chất khó khăn. Từ một cậu bé, anh buộc phải trưởng thành.

“Tôi phải thay cha lo việc đồng áng, chăm sóc vườn tược, quản lý trang trại bò, gánh vác những việc mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm. Áp lực, sợ hãi và sự bất lực nhiều lúc khiến tôi muốn buông xuôi.”

Chính trong những tháng ngày tưởng như không lối thoát ấy, đức tin bắt đầu trở thành điều thuộc về riêng anh. “Tôi không còn nhìn Chúa như Đức Chúa Trời của gia đình nữa. Tôi bắt đầu tìm đến Ngài như Đức Chúa Trời của chính mình.”

Những năm học cấp ba, giữa áp lực học tập và cuộc sống, Ni Ko La thường lặng lẽ đến nhà thờ vào những đêm muộn. Đối với anh, Chúa là một người Bạn thân thiết để anh tâm sự, trút bỏ những nặng nề trong lòng.

“Có những đêm 1–2 giờ sáng, tôi ngồi một mình trong nhà thờ. Tôi cầu nguyện, có khi chỉ để nói ra những điều mình không thể nói với ai. Tôi không còn cầu nguyện vì thói quen, mà vì tôi thật sự cần Ngài.”

Doanh nhân Ni Ko La chụp ảnh cùng mẹ tại Nhà thờ thôn Cha Răng Hao, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng năm 2008

Anh mỉm cười khi nhắc đến một câu Kinh Thánh (Thi Thiên 37:5) đã theo mình suốt hành trình: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành.”

Với anh, Lời Chúa trở thành lẽ sống – điều anh tin cậy và thực hành mỗi ngày trên hành trình của chính mình.

Những cú ngã và lựa chọn sống thật với đức tin

Rời quê năm 2010, Ni Ko La mang theo giấc mơ đổi đời khi lên TP.HCM học ngành cơ khí chế tạo máy. Được truyền cảm hứng từ ông nội mang dòng máu Nhật Bản, đam mê điện và cơ khí, anh tin rằng chỉ cần nỗ lực, cuộc sống sẽ mở ra một hướng đi mới. Nhưng thực tế không đơn giản như anh từng nghĩ.

Năm 2014, anh đồng sáng lập công ty ô tô tại Quảng Trị – dự án mà anh đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi thất bại đến nhanh chóng.

“Đó là cú ngã đầu tiên trong đời tôi. Mọi thứ sụp đổ nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ thành công, nhưng hóa ra chưa đúng thời điểm.”

Sau những thất bại, Ni Ko La vẫn không bỏ cuộc. Anh đặt trọn niềm tin vào chương trình tốt đẹp mà Chúa đã sắp đặt cho cuộc đời mình. Với khát khao tìm lối đi mới, anh sang Thái Lan học hỏi về lĩnh vực năng lượng, rồi trở về Việt Nam và thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Việt Nam và Toàn cầu (Green Power) vào năm 2016, chính thức bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thế nhưng, hành trình khởi đầu ấy không hề dễ dàng.

“Những năm đầu khởi nghiệp của tôi không hề dễ. Sinh ra ở vùng quê nghèo, thiếu mối quan hệ và nguồn lực, tôi bắt đầu mọi thứ từ tay trắng. Có thời điểm, tôi từng sống trong những căn phòng trọ tồi tàn ở Tân Phú. Tôi làm đủ nghề, từ thợ hồ đến môi giới bất động sản, chỉ để duy trì công ty.

Hành trình khởi nghiệp, với tôi, chưa bao giờ là những bước nhảy vọt. Đó là những bước đi chậm chạp, là những lần vấp ngã liên tiếp, nhưng tôi vẫn chọn bước tiếp, vì tôi tin rằng cuộc đời mình vẫn luôn có Chúa ở bên.”

Trong hành trình kinh doanh, nhà sáng lập, CEO Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Việt Nam và Toàn cầu (Green Power) đã không ít lần đối diện với nhiều lựa chọn mà nếu đi theo “cách nhanh nhất”, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải lừa dối, phải đánh đổi đức tin.

Anh thẳng thắn: “Nếu chỉ nhìn theo logic kinh doanh, có lẽ tôi đã ‘dại’. Nhưng tôi không thể lừa dối, vì tôi tin Chúa.”

Với anh, đức tin không chỉ nằm trong lời nói hay những lần đến nhà thờ, mà hiện diện trong từng quyết định.

“Tôi chọn uy tín thay vì lợi nhuận ngắn hạn. Tôi chọn sống theo lời Chúa thay vì những lối đi thỏa hiệp. Có thể tôi bước chậm hơn, nhưng tôi tin mình đang đi đúng hướng.”

Anh Ni Ko La trong một dịp gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Lào.

Khi chạm đáy – học cách phó thác và đứng dậy

Biến cố lớn nhất trong cuộc đời của CEO Green Power ập đến vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Khi guồng quay công việc đang dần ổn định thì mọi thứ bất ngờ chao đảo. Doanh nghiệp lao đao giữa cơn khủng hoảng chung, còn bản thân anh lại đối diện với thử thách nghiệt ngã về sức khỏe khi gặp tình trạng đông máu.

Chưa dừng lại ở đó, tổ ấm gia đình cũng không thể vượt qua sóng gió, hôn nhân tan vỡ. Tất cả những biến cố ấy dường như dồn dập xảy ra trong cùng một thời điểm, đẩy anh đến ranh giới mong manh nhất của cuộc đời.

Anh lặng đi khi nhớ lại: “Có những ngày tôi cảm thấy mình chạm đáy cuộc đời. Tôi vẫn cầu nguyện, nhưng không phải lúc nào cũng đầy đức tin. Có lúc tôi đã hỏi: ‘Vì sao lại là con, thưa Chúa?”

Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, anh học được điều mà trước đây chưa từng hiểu hết.

“Có những lời cầu nguyện không được đáp lại ngay, nhưng chính trong những khoảng lặng ấy, tôi học được sự kiên nhẫn, học cách buông bỏ những điều mình không thể kiểm soát và phó thác trọn vẹn cho Chúa. Tôi tin rằng, dù mắt tôi chưa thấy, tay tôi chưa chạm, thì quyền năng của Ngài vẫn đang âm thầm hành động. Và quả thật, điều tôi tin đã trở thành hiện thực. Chính Chúa, bằng quyền năng và tình yêu vô hạn của Ngài đã chữa lành thân thể tôi, phục hồi sức khỏe tôi từ những ngày yếu đuối nhất, vực dậy tôi khỏi tận cùng tuyệt vọng. Không chỉ dừng lại ở đó, Ngài còn khôi phục lại những gì tưởng chừng đã mất, tái thiết lại con đường kinh doanh và dẫn dắt công ty tôi từng bước phát triển vững vàng. Tất cả không phải bởi sức riêng của tôi, mà là bởi quyền năng kỳ diệu và sự sắp đặt đầy ân điển của Chúa.”

Hôm nay nhìn lại chặng đường đã qua, nhà sáng lập Green Power không nhắc nhiều đến thành tựu, mà chọn nói về sự đổi thay từ bên trong – điều đã âm thầm định hình con người anh và dẫn dắt anh đến những kết quả ai cũng có thể cảm nhận. Khi làm việc với các đối tác lớn, anh không ngần ngại mà bày tỏ đức tin của mình cách công khai, mạnh mẽ.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, CEO Green Power trở về với Kinh Thánh – nơi anh tìm thấy sự bình an và nguồn sức mạnh cho hành trình phía trước

“Điều lớn nhất mà đức tin mang lại cho tôi không phải là tiền bạc hay sự nghiệp, mà là sự đổi thay trong chính con người tôi, về cách Chúa yêu tôi và hành động trên tôi”

Anh không còn né tránh khi nói về đức tin của mình. “Trước đây, tôi từng tự ti. Nhưng bây giờ, tôi tự hào vì mình tin Chúa.”

Anh học cách đặt Chúa làm trung tâm, học cách tha thứ, ngay cả khi điều đó không dễ dàng.

“Khi nhìn vào Chúa Jêsus trên thập tự giá, tôi nhận ra mình không có lý do gì để giữ sự cay đắng. Tha thứ không phải là yếu đuối. Đó là cách để mình được tự do.”
Giữa đời sống thường nhật, anh duy trì đức tin bằng những điều giản dị: cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và sống ngay thẳng.

“Trong công việc, tôi không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn hướng đến việc tạo ra những giá trị bền vững thông qua các dự án năng lượng sạch, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội”

“Tôi đã đi qua nghèo khó, thất bại, bệnh tật và đổ vỡ. Tôi không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Nhưng tôi biết một điều: Chúa chưa bao giờ rời bỏ tôi.”

Anh lặng đi một chút, rồi chậm rãi nói như một lời gửi gắm từ tận đáy lòng:

“Nếu có một điều tôi muốn nói, thì đó là: hãy thử tìm hiểu về Chúa. Hãy thử cầu nguyện, dù chỉ là một lời rất đơn giản. Bạn không cần hoàn hảo. Bạn chỉ cần thật lòng.”

Và với anh, đức tin giờ đây không còn là điều được thừa hưởng hay nghe kể lại: “Đức tin là điều mỗi người phải tự mình bước đi và nắm lấy. Và đôi lúc, chỉ khi chạm đến tận cùng của tuyệt vọng, bạn mới nhận ra… mình vẫn còn có Chúa ở bên.”


Bài: Nguyên Thảo

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này