Kinh Thánh không phải là một ‘cuốn sách’
Oneway.vn – Tôi yêu Kinh Thánh. Đó không phải là một cuốn sách bình thường mà là sách thánh – khác hẳn với mọi cuốn sách khác. Vì vậy mà ngày xưa người ta in chữ Thánh ngay trên bìa.

Khi tôi nói mình yêu Kinh Thánh, có người cho rằng Cơ Đốc nhân đang “thờ sách”, như thể tôn thờ cuốn sách thay vì chính Đức Chúa Trời. Quả thật, nguy cơ đó có thể xảy ra – khi người ta nói yêu Kinh Thánh nhưng lại không thật sự yêu Đấng đã ban cho Kinh Thánh. Tuy nhiên, tôi tin rằng đó không phải là số đông.
Với những cuốn sách do con người viết, chúng ta có thể yêu tác phẩm mà không cần yêu tác giả. Nhưng Kinh Thánh thì khác. Yêu Kinh Thánh không phải là yêu một cuốn sách, mà là yêu chính Đức Chúa Trời – Đấng bày tỏ Ngài qua Lời của Ngài.
Dù vậy, mối nguy lớn nhất ngày nay không phải là “thờ cuốn sách”, mà là có nhiều người nói họ yêu mến và tôn kính Đức Chúa Trời nhưng lại không quan tâm đến chính Lời Hằng Sống mà Ngài đã ban.
Chán nản Lời Chúa?
Với tôi, bi kịch lớn nhất là khi một người xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại thấy chán khi đọc Kinh Thánh. Bạn không thể nói mình yêu vợ mà không quan tâm lời cô ấy nói, cũng không thể bảo mình tôn trọng chồng mà chẳng để ý đến lời anh ấy. Lời nói chính là cách con người bày tỏ tấm lòng. Cách bạn đối xử với lời nói của người khác chính là cách bạn đối xử với người đó.
Vậy nếu bạn chán đọc Lời Chúa, chẳng phải bạn đang chán chính Ngài sao?
Tôi hiểu, cứ nghe mãi lời khuyên “Hãy đọc Kinh Thánh” khiến nhiều người cảm thấy khô khan, xa cách. Nhưng đời sống Cơ Đốc nhân không thể tách khỏi chính lời Đức Chúa Trời. Khi bạn liên tục phớt lờ tiếng Chúa, bạn không thể biết và yêu Ngài được.
Lý do khiến nhiều người cảm thấy vô vị khi đọc Kinh Thánh là vì họ chỉ xem đó như một cuốn sách bình thường. Họ nghĩ nếu muốn thật sự kinh nghiệm Đức Chúa Trời thì phải có một phương pháp sâu nhiệm nào khác, từ các tu sĩ, thần bí, triết học Đông phương, thiên nhiên, nghệ thuật, thiền định… như thể phải có một con đường nào khác hấp dẫn hơn Lời Ngài.
Nhưng sự thật là: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một Cuốn Sách. Ngài tạo dựng thế giới, sai Con Ngài đến, và để hiểu đúng về tất cả những điều đó, chúng ta cần đến chính Lời Ngài. Nếu điều này nghe có vẻ nhàm chán, có lẽ chúng ta cần nhìn nhận Kinh Thánh đúng như bản chất của Kinh Thánh.
Kinh Thánh trông như một cuốn sách, nhưng đó không chỉ là một cuốn sách. Kinh Thánh cần được đọc và được tiếp nhận theo một cách hoàn toàn khác. Và khi chỉ đọc Kinh Thánh như những trang viết thông thường, chúng ta sẽ bỏ lỡ vẻ đẹp, chiều sâu và quyền năng sống động mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta qua Lời Ngài.
Trước hết, có ba lý do cho thấy Kinh Thánh không chỉ là “một cuốn sách”:
1. Kinh Thánh là một thư viện
Kinh Thánh không phải là một cuốn sách đơn lẻ mà là cả một Thư viện kỳ diệu gồm 66 sách được Đức Chúa Trời mặc khải và cảm thúc.
39 sách đầu chuẩn bị cho sự giáng sinh của Con Đức Chúa Trời. 27 sách còn lại kể về đời sống, sự chết, sự sống lại của Cứu Chúa Jêsus, sự thành lập Hội Thánh, và cách chúng ta sống với đức tin ngày nay. Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ chính Ngài qua một cuốn sách, mà qua cả 66 sách trong Thư viện này. Chúng ta thật sự được thừa hưởng một kho tàng thuộc linh vô cùng phong phú.
Chỉ cần nhìn vào vài sách thôi là đã thấy sự giàu có ấy:
- Sáng Thế Ký giải thích nguồn gốc thế giới, sự sa ngã, và lời hứa cứu rỗi.
- Xuất Ê-díp-tô Ký kể câu chuyện giải cứu vĩ đại nhất cho đến khi Cứu Chúa Jêsus đến cứu chuộc chúng ta.
- Thi Thiên là một “thư viện nhỏ” gồm 150 bài thơ chữa lành, dạy dỗ và nâng đỡ linh hồn.
- Ê-sai, với 66 chương, được gọi là “Phúc Âm thứ năm” vì sách này mô tả Đấng Christ một cách rõ ràng đến mức đáng kinh ngạc. Nhiều người có thể nghiên cứu sách này cả đời.
Và đó chỉ là vài điểm sáng trong Cựu Ước. Còn biết bao sách khác trong Tân Ước: các Phúc Âm, Công Vụ, Rô-ma, Hê-bơ-rơ… Mỗi sách đều dư dật để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta suốt nhiều năm tháng.
Đức Chúa Trời dạy chúng ta sống không phải chỉ bằng một sách nào đó, mà bằng mọi lời từ miệng Ngài phán ra. Đỉnh cao nhất của lời ấy chính là Cứu Chúa Jêsus, và Kinh Thánh mở ra cho chúng ta vô số góc nhìn, tầng nghĩa cùng các chi tiết để ngày càng hiểu Ngài sâu hơn.
2. Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời cảm thúc
Khi nhìn vào Kinh Thánh và thấy tên của các trước giả, bạn tự hỏi: “Những lời này thật sự đến từ Đức Chúa Trời, hay chỉ là suy nghĩ của những con người tin Chúa?”
Dĩ nhiên con người có phần trong đó. Họ dâng cuộc đời, tấm lòng và ngôn từ của mình để viết. Nhưng họ không tự nghĩ ra những điều ấy. Hội Thánh tin rằng “người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc” – như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói trong 2 Phi-e-rơ 1:21. Kinh Thánh không bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri, ký lục, sứ đồ và cộng sự của họ để chép lại lời Ngài trong suốt nhiều thế kỷ.
Vì thế, Kinh Thánh vừa thật sự do con người viết, vừa thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Đây không phải là một bộ sưu tập chữ nghĩa của loài người, nhưng là lời được Thánh Linh cảm thúc. Như Phi-e-rơ khẳng định: “người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời.”
Với người hoài nghi, chỉ trích dẫn điều Kinh Thánh nói về chính Kinh Thánh đôi khi vẫn chưa đủ. Nhưng bạn có thể tự mình trải nghiệm: hãy đọc nhiều hơn một lần, quay lại thường xuyên, dành thời gian suy ngẫm. Hãy xem liệu qua nhiều giọng văn và thời đại khác nhau, để xem bạn có nhận ra một tiếng nói thống nhất, mạnh mẽ và đầy thẩm quyền hay không. Đó chính là tiếng phán của Đức Chúa Trời.
3. Kinh Thánh là Lời Sống
Điều cuối cùng mà bạn sẽ nhận ra như hàng triệu người đã kinh nghiệm qua nhiều thế kỷ – là Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách lịch sử ghi lại câu chuyện những người xưa. Đây là tiếng phán sống động của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, Ngài vẫn tiếp tục phán qua chính những lời cổ xưa ấy nhờ quyền năng Thánh Linh.
Cơ Đốc nhân không đến với Kinh Thánh chỉ để nghe những gì Đức Chúa Trời đã từng phán. Chúng ta đến để nghe điều Ngài đang phán. Hôm nay Ngài vẫn phán qua lời viết của Ngài, bằng sự soi sáng và dạy dỗ của Thánh Linh trong lòng mỗi người.
Thánh Linh không chỉ cảm thúc các tác giả khi họ viết từ nhiều thế kỷ trước, Ngài cũng soi sáng để những lời đó được sống động trong tâm trí và tấm lòng chúng ta hiện nay. Trong Kinh Thánh, chúng ta không chỉ gặp gỡ Đấng đã phán, mà còn gặp chính “Đấng đang phán” (Hê-bơ-rơ 12:25). Vì vậy, hãy đến với Kinh Thánh bằng tấm lòng mong đợi: Đức Chúa Trời hằng sống sẽ phán dạy bạn qua lời sống của Ngài bởi Thánh Linh.
Lời kêu gọi
Nếu bạn vẫn chưa kinh nghiệm Kinh Thánh theo cách này, hãy thử lại một lần nữa. Cảm nhận của bạn không thể thay đổi được lẽ thật về Kinh Thánh – chính là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Không có cuốn sách nào khác vừa đầy thẩm quyền, vừa do Đức Chúa Trời cảm thúc, vừa được Thánh Linh làm cho sống động như Kinh Thánh. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán, vấn đề không nằm ở Kinh Thánh, mà nằm ở chính bạn.
Dù bạn gọi đó là Kinh Thánh, Thánh Kinh hay Quyển Sách của Đức Chúa Trời, xin đừng xem đó là một cuốn sách bình thường. Đừng để cách nhìn hạn hẹp khiến bạn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống qua chính Lời Ngài.
Bài: David Mathis; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)






bình luận