Làm sao biết mình đã sẵn sàng để hẹn hò?

Giáo dục
10:18 07/10/2025

Oneway.vn – Bạn đã sẵn sàng cho tình yêu hay chỉ đang khao khát nó?

Bạn 19 tuổi. Mọi người xung quanh đang hẹn hò. Bạn thấy những bài đăng dễ thương, đồ đôi, các cuộc gọi đêm muộn. Và một phần trong bạn tự hỏi liệu mình có nên bước vào điều đó không.

Nhưng nếu thành thật, có điều gì đó bên trong bạn chần chừ — không phải vì sợ, mà vì điều gì khôn ngoan hơn. Một cảm nhận rằng có lẽ bạn cần tạm dừng, suy ngẫm, và đặt một câu hỏi tốt hơn “Mình đang bỏ lỡ điều gì?”

Mình đã sẵn sàng để yêu cho phải cách chưa? Đó mới là câu hỏi đáng hỏi, và đây là năm gợi ý giúp bạn tìm câu trả lời.

1. Bạn không quá trẻ để mong muốn tình yêu, nhưng tình yêu cần sự trưởng thành

Bạn không quá trẻ để muốn yêu. Khao khát ấy là tự nhiên — Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta cho sự kết nối.

Nhưng tình yêu bền lâu, nuôi dưỡng thay vì bào mòn, không chỉ là cảm xúc hay “hợp gu”. Nó đòi hỏi trưởng thành. Tình yêu như thế không chỉ hỏi: “Mình có thể có một mối quan hệ không?” mà hỏi: “Mình có thể yêu ai đó cho phải cách không?”

Bởi hẹn hò không phải để có người khoe trên mạng hay lấp khoảng trống trong lòng. Đó là trở nên một người mang nổi tình yêu với sức mạnh, khiêm nhu và nhẫn nại — nhất là khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Trưởng thành nghĩa là biết xin lỗi khi mình sai, biết lắng nghe dù khó chịu, và biết ở lại khi mọi thứ rối bời. Thiếu trưởng thành, các mối quan hệ dễ biến thành cuộc tìm kiếm sự công nhận, chứ không còn là thực hành của tình yêu.

2. Hãy biết bạn là ai khi không ai nhìn

Bạn là ai khi không ai quan sát? Không phải phiên bản bạn bè nhìn thấy, hay phiên bản bạn đăng tải, mà là bạn thật.

Bạn tin điều gì về tình yêu, giá trị của mình và về Đức Chúa Trời? Nếu căn tính của bạn còn đang chao đảo, bạn có thể không nhận ra khi ai đó đang kéo bạn về mục đích Chúa dành cho bạn hay lặng lẽ kéo bạn xa khỏi nó.

Hẹn hò khi chưa rõ mình là ai khiến bạn dễ đánh mất chính mình: thay đổi giá trị, ranh giới, ước mơ chỉ để giữ sự chú ý của một người.

Khi bạn biết mình là ai, bạn dễ thu hút những người tôn trọng điều đó — và ít chấp nhận một tình yêu đánh đổi linh hồn của mình.

3. Đừng nhầm lẫn tò mò với sẵn sàng

Rất dễ nhầm khao khát kết nối — được thấy, được chọn, được ao ước — với sự sẵn sàng. Điều đó là tự nhiên, thuộc về con người.

Nhưng khao khát được yêu không giống với sẵn sàng trao yêu. Cần ai đó để chú ý đến mình khác với biết chú ý và chăm sóc người khác.

Nhiều người bắt đầu hẹn hò vì muốn được thấu hiểu; nhưng tình yêu thật bắt đầu khi bạn học cách thấu hiểu người khác.

Tự hỏi: Mình đang tìm người bù đắp cho mình, hay mình đang chuẩn bị để trao chính mình bằng kiên nhẫn, hy sinh và trung tín? Tình yêu không chỉ là được chọn, mà là chọn phục vụ, tha thứ và ở lại.

4. Tập trung vào trở nên, không chỉ tìm thấy

Có thể bây giờ không phải là lúc để tìm kiếm ai đó yêu thương, mà là lúc để trở thành một người đáng tin cậy, một người bám rễ sâu trong Chúa — dù có hay không có mối quan hệ. Một người biết mình là ai trong Ngài và biết điều tốt lành mình mang đến cho người khác.”

Tình yêu không phải sứ mệnh giải cứu. Bạn không muốn xuất hiện “dở dang” và mong ai đó hoàn tất bạn. Bạn muốn xuất hiện nguyên vẹn.

Đó không phải kiêu ngạo — đó là chuẩn bị. Đây là lúc xây những thói quen, tính cách và sức bền sẽ phục vụ các mối quan hệ tương lai: quản trị xung đột, rộng lượng, trung thực, biết chăm sóc bản thân và người khác — để khi tình yêu đến, bạn có điều để trao, không chỉ để nhận.

5. Hãy tin Chúa đang chuẩn bị bạn, không phải phạt bạn

Chúa không giữ tình yêu khỏi bạn. Ngài không trêu ghẹo bạn bằng các mối quan hệ của người khác. Ngài đang chuẩn bị bạn.

Đôi khi Chúa không cho bạn lao vào cảm xúc mãnh liệt hay mối quan hệ “hợp ngay lập tức”, vì Ngài đang dạy bạn phân biệt giữa điều chỉ làm tim rung động và điều thật sự đến từ Ngài. Và khi Ngài xây dựng, Ngài xây để tồn tại mãi, không phải để thỏa mãn cảm xúc nhất thời.

Trong thời điểm chờ đợi, dễ nghĩ Chúa giữ điều tốt khỏi mình. Nhưng thường, Ngài đang che chở bạn khỏi những nỗi đau bạn chưa thấy. Hãy tin thời điểm của Ngài là sự nhân lành: một sự bảo vệ và chuẩn bị cho điều bền lâu và chân thật.

Và cuối cùng, nhớ điều này

“nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài.” (Cô-lô-se 2:10)

Bạn không cần một mối quan hệ để chứng minh mình đáng yêu. Bạn không cần sự chú ý của ai để được xác nhận.

Bạn cần lẽ thật. Bạn cần danh tính thật trong Chúa. Bạn cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đã gọi bạn là được chọn lựa. Ngài đã thấy bạn. Ngài vui thỏa trong con người bạn đang trở nên.

Hãy bám rễ đời sống mình trong điều đó trước. Tình yêu sẽ đến — nhưng hãy để nó tìm thấy bạn nguyên vẹn. Hãy để nó gặp bạn sau hành trình trở nên.

Bởi những mối quan hệ lành mạnh không được xây từ sự trống rỗng hay sợ hãi, mà từ sự đầy trọn và an ninh trong Đấng Christ.

– Vậy thì sao? Bạn nghĩ mình đã sẵn sàng bắt đầu hẹn hò chưa?

– Ai là một người cố vấn lớn tuổi (cùng giới) bạn có thể đồng hành trong vấn đề này?

– Dành thời gian cầu nguyện về những gì bạn vừa đọc và học hôm nay.

Tác giả: Esther Loh; dịch: SD
Minh họa: NICOLE CHAN
(Nguồn: thirst.sg)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này