Một giáo viên Cơ Đốc thắng kiện sau khi từ chối đọc sách về hôn nhân đồng giới cho học sinh lớp Một
Oneway.vn – Một giáo viên Cơ Đốc sốt sắng đã giành được quyền được sống theo niềm tin tôn giáo của mình sau một cuộc đối đầu pháp lý với ngôi trường nơi anh giảng dạy tại Nashville.

Giáo viên lớp Một – Eric Rivera đã bị cấm quay lại lớp học tại Trường Tiểu học KIPP Antioch College Prep sau khi anh xin phép không phải đọc những cuốn sách về hôn nhân đồng tính cho các học sinh nhỏ trong lớp của mình.
First Liberty Institute – tổ chức pháp lý lớn nhất tại Hoa Kỳ đã đứng ra nhận vụ việc của anh, cho rằng nhà trường không thể buộc Eric Rivera phải từ bỏ niềm tin tôn giáo của mình và ủng hộ thông điệp ủng hộ LGBT của trường.
Cố vấn pháp lý cấp cao Cliff Martin nói:
“Việc buộc một giáo viên phải vi phạm niềm tin tôn giáo của mình để giữ công việc là một sự phân biệt đối xử rõ ràng, vi phạm Civil Rights Act of 1964. Thân chủ của chúng tôi rất quan tâm đến học sinh của mình và chỉ đơn giản có sự phản đối về mặt tôn giáo đối với việc dạy một số bài học nhất định, nên đã yêu cầu một sự sắp xếp tôn giáo hợp lý.” một số bài học nhất định, nên đã yêu cầu một sự sắp xếp tôn giáo hợp lý.”
First Liberty đã gửi một lá thư cảnh báo cho nhà trường, lập luận rằng Tiêu đề VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964 quy định việc người sử dụng lao động phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào vì lý do tôn giáo là trái pháp luật. Đồng thời luật cũng yêu cầu người sử dụng lao động phải tạo điều kiện để nhân viên thực hành niềm tin tôn giáo của họ, trừ khi việc đó gây ra “khó khăn quá mức” cho hoạt động kinh doanh của tổ chức.
Tổ chức pháp lý phi lợi nhuận này cho biết nhà trường cuối cùng đã lùi bước và đồng ý xóa mọi ghi nhận bất lợi trong hồ sơ của Rivera. Ngoài ra, theo First Liberty, nhà trường cũng đồng ý cho phép tất cả giáo viên được nhờ một nhân viên khác đọc thay những tài liệu mà họ cho là trái với đức tin của mình.
Martin nói thêm:
“Chúng tôi rất vui khi nhà trường đã đưa ra quyết định đúng đắn bằng cách tôn trọng những niềm tin tôn giáo sâu sắc của ông Rivera. Thân chủ của chúng tôi rất tận tâm với việc giảng dạy và biết ơn vì hồ sơ của mình đã được làm sạch, đồng thời những sự sắp xếp hợp lý sẽ được áp dụng trong thời gian tới.”
Trong bối cảnh đó, nhiều Cơ Đốc nhân cũng nhìn thấy một thực tế đáng suy nghĩ: khi tội lỗi gia tăng trong thời kỳ cuối cùng, những giá trị đi ngược lại chuẩn mực Kinh Thánh ngày càng được đưa vào nhiều lĩnh vực của đời sống, kể cả trong giáo dục – nơi vốn được xem là môi trường để hình thành nhân cách và những điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
Khi những quan điểm không phù hợp với lẽ thật Kinh Thánh dần trở nên phổ biến và được truyền đạt cho thế hệ sau, điều này khiến nhiều tín hữu càng ý thức hơn về trách nhiệm giữ vững đức tin và sự phân định thuộc linh.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng nhắc nhở rằng dù kẻ thù tìm mọi cách gia tăng ảnh hưởng của nó trong thế gian, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Đấng Christ. Ngài đã sống lại và đắc thắng. Những ai thuộc về Ngài được ở trong sự bảo vệ, che chở và phục hồi của Đức Chúa Trời, ngay cả khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn.
“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.” (Phi-e-rơ I 5:8). Vì vậy, mỗi Cơ Đốc nhân được kêu gọi tỉnh thức, vững vàng trong đức tin, hơn ai hết chính chúng ta phải dạy con cái bước đi trong Lời Chúa và tìm kiếm Chúa, biết rằng trong Ngài luôn có sự gìn giữ và hy vọng đời đời.
Bài: Benjamin Gill; biên dịch: Hoa Nắng
(Nguồn: cbn.com)








bình luận