Từng bị kết án tử vì theo Chúa Jêsus, người phụ nữ Iran kêu gọi cầu thay cho đất nước
Oneway.vn – Trong bối cảnh những biến động lớn về quân sự và chính trị đang diễn ra tại Iran, nhiều người tin rằng đất nước này đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng.

Và đối với Maryam Rostampour Keller – một tín hữu từng bị kết án tử vì đức tin – điều cô nhìn thấy không chỉ là thay đổi về chính trị, mà còn là dấu hiệu của một sự chuyển động thuộc linh sâu sắc.
Từng là người lãnh đạo Hội Thánh tư gia tại Iran, cô bị chính quyền bắt giữ vào năm 2009 vì truyền giảng Tin Lành. Sau này, cô trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng tấm lòng vẫn luôn hướng về quê hương. Maryam tin rằng nếu những hệ thống áp đặt tôn giáo bị tháo bỏ, nhiều người Iran sẽ có cơ hội tìm kiếm Đức Chúa Trời cách tự do, và một sự thức tỉnh thuộc linh có thể diễn ra không chỉ tại Iran mà còn lan rộng ra khắp Trung Đông.
Trong bốn năm hầu việc, truyền giảng và phân phát Kinh Thánh cho người Iran. Rostampour Keller cho biết cô chỉ gặp những phản hồi tích cực từ những người khao khát lẽ thật thuộc linh và mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời.
“Đó là lý do tôi tin rằng trách nhiệm của Hội Thánh ngày nay là đứng cùng họ trong sự cầu thay,” cô chia sẻ trong một buổi cầu nguyện toàn quốc gần đây dành cho Iran.
Cô tin rằng những khủng hoảng hiện tại chỉ là khởi đầu cho một sự thức tỉnh thuộc linh lớn hơn tại Iran và xa hơn nữa. Rostampour Keller cho biết cô có một sự cảm thúc từ Đức Chúa Trời rằng Iran đang sẵn sàng cho một mùa gặt thuộc linh.
Theo cô, cuộc chiến hiện tại tại Iran không chỉ là chính trị hay quân sự, mà là một cuộc chiến thuộc linh giữa thiện và ác – điều mà Hội Thánh toàn cầu cần quan tâm và cầu thay.
“Tôi có liên lạc với một số Cơ Đốc nhân tại Iran. Họ cảm thấy thất vọng, chán nản, cô lập và bị Hội Thánh toàn cầu bỏ quên – hoặc ít nhất là họ cảm nhận như vậy,” cô chia sẻ.

“Tôi cảm nhận một gánh nặng trong lòng để kêu gọi mọi người đứng cùng Iran, không chỉ với Cơ Đốc nhân, mà với tất cả người dân trong cuộc chiến thuộc linh này. Cơ Đốc nhân cần dâng quốc gia này lên cho Đức Chúa Trời để Ngài can thiệp,” cô nói.
Là một cựu tù nhân tại Iran, lòng cô vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến hàng triệu người Iran đang tiếp tục chịu khổ.
Rostampour Keller cho biết người dân Iran hầu như không có quyền lựa chọn cách thờ phượng dưới chế độ hiện tại. Ngay từ khi mới 7 tuổi, cô đã bị ép phải đọc các lời cầu nguyện Hồi giáo và thường xuyên hô những khẩu hiệu chống lại Israel và Hoa Kỳ. Nhìn lại, cô chia sẻ: “Gần đây tôi nghĩ nhiều về sự tối tăm mà những điều đó đã mang đến cho Iran.”
Năm 17 tuổi, cô có một trải nghiệm mạnh mẽ với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Jêsus sau khi đọc một quyển sách nhỏ dựa trên Phúc Âm Lu-ca, mang tên Danh Ngài Thật Kỳ Diệu.
“Đó là lần đầu tiên tôi nghe rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Tôi nghe về thập tự giá, rằng Ngài chết vì tội lỗi tôi. Nhưng không điều gì trong đó khiến tôi thấy xa lạ. Khi đọc đến trang cuối, tôi chỉ biết khóc. Tôi ở trong phòng ba giờ, tràn ngập bởi sự hiện diện và tình yêu của Đức Chúa Trời,” cô nhớ lại.
Sau đó, cô tham gia Hội Thánh tư gia gần nhà tại Tehran. Các mục sư nhận thấy lòng sốt sắng của cô trong việc chia sẻ Tin Lành với gia đình, bạn bè và cả những người lạ.
Được thúc đẩy bởi tấm lòng đó, cô được khích lệ học thần học và lãnh đạo Hội Thánh tư gia tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, cô gặp một người bạn cùng trở về Iran, cả hai cùng hăng hái truyền giảng và dẫn dắt các nhóm Hội Thánh.
Năm 2009, họ bị bắt với các cáo buộc từ bỏ đức tin, báng bổ, truyền bá Cơ Đốc giáo và truyền giảng. Sau khi bị kết án, họ phải đối diện với án tử, và sau đó cô có cơ hội được giải cứu.
Thời gian bị biệt giam trong nhà tù Evin – nổi tiếng với sự tàn bạo – đã trở thành nơi họ mạnh dạn chia sẻ Tin Lành cho những người tuyệt vọng: gái mại dâm, người nghiện ma túy, người vô gia cư, những con người khao khát ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời.
“Tôi cảm nhận một gánh nặng phải kêu gọi mọi người đứng cùng Iran, không chỉ với Cơ Đốc nhân, mà với toàn dân tộc trong sự cầu nguyện,” cô nói.
Iran không chỉ cần thay đổi về chính trị. Iran cần sự biến đổi từ bên trong.
Và điều đó bắt đầu khi Hội Thánh khắp nơi cùng quỳ gối cầu thay.
Bài: Steve Rees; Biên dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: cbn.com)








bình luận