Xung đột Y-sơ-ra-ên & Iran leo thang giữa mùa lễ Phu-rim (Ê-xơ-tê 8)

Quốc tế
03:02 04/03/2026

Oneway.vn – Khi người dân Giê-ru-sa-lem bước sang ngày thứ hai của lễ Phu-rim – dịp tưởng nhớ câu chuyện dân Do Thái được giải cứu khỏi âm mưu hủy diệt của Ha-man (được chép trong sách Ê-xơ-tê 9:18–32) – thì tình hình xung đột giữa Y-sơ-ra-ên và Iran được cho là đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn.

Nhà cửa, trường học bị phá hủy sau nhiều ngày bị tấn công giữa Iran – Y-sơ-ra-ên & Mỹ | Ảnh: WANA

CBN News cho biết, theo các tuyên bố từ phía Y-sơ-ra-ên và Hoa Kỳ, hai nước tiếp tục nhắm vào những cơ sở hạ tầng quân sự và các mục tiêu mà họ mô tả là liên quan đến khủng bố của Iran khi chiến sự mở rộng trong khu vực. Hezbollah – lực lượng vũ trang tại Lebanon do Iran hậu thuẫn – đã chính thức tham chiến, mở thêm một mặt trận chống lại Y-sơ-ra-ên.

Lực lượng Y-sơ-ra-ên cho biết họ đã tiến hành không kích vào một tòa nhà tại Tehran, nơi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên của Iran được cho là đang nhóm họp để lựa chọn lãnh tụ tối cao kế nhiệm. Phía Iran tuyên bố tòa nhà trống và cuộc họp được tổ chức trực tuyến.

Diễn biến này xảy ra sau thông tin rằng lãnh tụ tối cao lâu năm Ayatollah Ali Khamenei cùng một số lãnh đạo cấp cao khác của Iran đã thiệt mạng trong ngày đầu của cuộc chiến – những thông tin vẫn đang chờ xác nhận độc lập rộng rãi.

Trong phát biểu hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump nói rằng Y-sơ-ra-ên không thúc ép Hoa Kỳ tham chiến với Iran. Ông cho biết các cuộc đàm phán trước đó khiến ông tin rằng Tehran có thể ra tay trước nếu Washington không hành động.

Trump cũng nhấn mạnh rằng Y-sơ-ra-ên và Hoa Kỳ đều đã sẵn sàng, đồng thời cho rằng các đòn tấn công đã gây tác động mạnh đến năng lực quân sự của Iran.

Lực lượng Phòng vệ Y-sơ-ra-ên (IDF) thông báo sáng thứ Tư rằng họ đã bắt đầu một làn sóng không kích diện rộng nhằm vào các địa điểm của chính quyền tại Tehran. Trong đêm, hàng chục cơ sở hạ tầng quân sự đã bị tấn công, bao gồm những địa điểm được cho là dùng để lưu trữ, sản xuất và phóng tên lửa đạn đạo.

Một số nguồn tin cũng cho biết CIA đang làm việc nhằm hỗ trợ lực lượng người Kurd tại khu vực biên giới Iran – Iraq, với mục tiêu được cho là kích hoạt bất ổn nội bộ tại Iran.

Trong một diễn biến đáng chú ý về mặt quân sự, IDF tuyên bố một chiến đấu cơ F-35I của Không quân Y-sơ-ra-ên đã bắn hạ một máy bay Yak-130 của Không quân Iran trên bầu trời Tehran. Nếu được xác nhận rộng rãi, đây sẽ là lần đầu tiên một tiêm kích F-35 bắn hạ một máy bay chiến đấu có người lái trong thực chiến.

Bất chấp các cuộc không kích, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Y-sơ-ra-ên, buộc người dân phải nhiều lần vào nơi trú ẩn. Phần lớn các mối đe dọa được cho là đã bị các hệ thống phòng thủ tên lửa của Y-sơ-ra-ên đánh chặn.

Xung đột cũng được cho là đang lan sang các quốc gia khác trong khu vực. Iran bị cáo buộc đã tấn công nhiều nước, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi, Oman, Jordan, Bahrain, Kuwait, Síp và khu vực người Kurd ở Iraq.

Trong khi đó, Hezbollah đã phóng máy bay không người lái và rocket vào lãnh thổ Y-sơ-ra-ên.

Tiến sĩ Shmuel Bar, cựu quan chức tình báo Y-sơ-ra-ên, trong một buổi họp báo do Media Central tổ chức, cho rằng Hezbollah về bản chất hoạt động như một nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ lực lượng này.

Ông cho biết một trong những mục tiêu của Y-sơ-ra-ên là hạn chế các cuộc tấn công rocket để người dân miền bắc có thể tiếp tục sinh sống tại khu vực biên giới.

Y-sơ-ra-ên cũng đã cảnh báo dân thường tại miền nam Lebanon rời khỏi một số khu vực nhất định và triển khai chiến dịch trên bộ nhằm bảo vệ các cộng đồng ở phía bắc nước này.

Các nhà quan sát cho rằng tình hình hiện tại không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự song phương, mà có nguy cơ mở rộng thành xung đột khu vực nếu các bên tiếp tục leo thang.

Lời kêu gọi cầu nguyện giữa bất ổn

Xuyên suốt Kinh Thánh, đặc biệt trong thời Cựu Ước, chúng ta đọc nhiều về chiến tranh và những cuộc xung đột giữa các dân tộc. Kinh Thánh cho thấy chiến tranh là một thực tế của thế giới sa ngã. Chính Chúa Jêsus cũng đã phán rằng, trong thời kỳ cuối “các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối! Vì việc nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu.” (Ma-thi-ơ 24:6)

Người dân đau buồn trong ngày tang lễ các nạn nhân sau vụ tấn công nhắm vào một trường học tại Minab, Iran | Ảnh: Reuters.

Khi nhân loại còn sống trong một thế giới bị tội lỗi làm băng hoại, con người – dù tin hay không tin Đức Chúa Trời – vẫn phải đối diện với mất mát, xung đột và bất ổn. Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm cầu thay:

“Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức.” (1 Ti-mô-thê 2:1–2)

Kêu gọi mỗi chúng ta nhớ đến những người dân thường và các Hội Thánh đang sống giữa khu vực bất ổn, cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ họ được bình an và có nơi nương náu an toàn. Đồng thời, Hội Thánh cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo có sự khôn ngoan trong những quyết định quan trọng. Giữa những biến động của thế giới, Cơ Đốc nhân vẫn tin rằng mọi sự đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Bài: Julie Stahl; Biên dịch: SD
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này