Bài Tín Điều Các Sứ Đồ: “Tin Hội Thánh phổ thông” là tin như thế nào?

Niềm Tin Căn Bản
12:06 27/07/2026

Oneway.vn – ‘Trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ mà mỗi chúng ta thường đọc để xác quyết đức tin mình nơi Đấng Christ vào mỗi sáng Chúa Nhật, có câu tuyên xưng: “Tôi tin Hội Thánh phổ thông.” Xin hỏi ‘tin Hội Thánh phổ thông’ là tin như thế nào?’

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ là bản tóm tắt tín lý phản ánh những nền tảng đức tin Cơ Đốc mà các Sứ Đồ của Chúa Jêsus đã tin và truyền dạy lại qua Kinh Thánh. Cơ Đốc nhân lấy Bài Tín Điều Các Sứ Đồ để xác quyết đức tin và cam kết của chính mình trong giao ước mới nơi Cứu Chúa Jêsus Christ.

  1. Cơ Đốc nhân tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời và cam kết tin cậy vâng lời Cha.
  2. Cơ Đốc nhân tin vào ân điển của Đức Chúa Con và cam kết vâng phục Ngài là Chúa.
  3. Cơ Đốc nhân tin vào sự hiệp thông của Đức Thánh Linh và cam kết cùng nhau thực hiện sứ mệnh được giao cho Hội Thánh.

‘Tin Hội Thánh phổ thông’ là xác quyết những gì Kinh Thánh dạy về Hội Thánh, hiệp thông với anh chị em trong Hội Thánh để gây dựng lẫn nhau và góp phần truyền bá Tin Lành khắp thế gian.

Cơ Đốc nhân tin như thế nào về Hội Thánh?

Hội Thánh là những người chọn từ bỏ nếp sống cũ của thế gian để bước đi theo Chúa Cứu Thế Jêsus (2 Cô-rinh-tô 6:16-18).

– Họ đã được Đức Chúa Trời chọn riêng thuộc về Đấng Cứu Thế từ trước khi tạo dựng trời đất (Giăng 17:2, 6, 11, 14-18; Ê-phê-sô 1:4; 1 Phi-e-rơ 2:9).

– Chúa Cứu Thế đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc họ ra khỏi thế gian hư hoại (Ê-phê-sô 1:7; Cô-lô-se 1:13; 2 Phi-e-rơ 1:4).

– Họ đã tuyên xưng đức tin Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống (Ma-thi-ơ 16:13-19).

– Qua Đấng Christ, họ được giải hòa với Đức Chúa Trời và đã được làm con của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 3:26; 4:6; Cô-lô-se 1:20-22).

– Họ đã giao cho Chúa Jêsus chính mình và tất cả những gì mình có. Họ tôn Chúa Jêsus là Chúa, vâng phục Ngài trong mọi việc và dành trọn cuộc đời mình để phụng sự Ngài (Giăng 6:66-69).

– Đấng Cứu Thế lấy tất cả uy quyền trên trời, dưới đất mà Đức Chúa Trời đã giao để ban báp-têm Thánh Linh cho những người thuộc về Ngài. Đức Thánh Linh ngự trong mỗi một Cơ Đốc nhân để liên hiệp họ trong Chúa Cứu Thế thành một Hội Thánh duy nhất (Ga-la-ti 3:27-28). Hội Thánh là gia đình của những anh chị em có cùng một Cha trên trời (Ê-phê-sô 2:16-19). Hội Thánh là một thân thể, Chúa Jêsus là đầu, mỗi tín hữu là một chi thể trong thân (1 Cô-rinh-tô 12:12-14). Hội Thánh là Vương Quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Chúa Jêsus là Vua lãnh đạo Hội Thánh đánh bại quyền lực tăm tối của Sa-tan, tội lỗi, sự chết; giải phóng loài người hư mất và đem họ trở về với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 16:18-19).

– Nhờ Đức Thánh Linh, mỗi tín hữu đều được thánh hóa; được ban sự sống mới; được khai sáng cho có hiểu biết trong trí, cảm nhận trong lòng; được ban cho những khả năng, ân tứ; được hướng dẫn và trợ giúp để sống đời sống của con Đức Chúa Trời giống như Chúa Jêsus. Cơ Đốc nhân bước đi trong sự khiêm nhường, tin cậy và vâng phục Đức Thánh Linh đều có thể tạo ảnh hưởng của Chúa Jêsus trên người khác và làm nhân bội sự sống của con Đức Chúa Trời qua đời sống bình thường của mình (Rô-ma 8:12-17).

– Đức Thánh Linh hiệp nhất tất cả tín hữu lại một cách mật thiết và hài hòa. Trong Hội Thánh mỗi một tín hữu đều có một vị trí, có một vai trò; đều được chấp nhận, được tôn trọng; đều có khả năng, trách nhiệm, cơ hội để gây dựng lẫn nhau và cùng nhau truyền bá Tin Lành của Chúa Jêsus cho thế gian (1 Cô-rinh-tô 12:4-13).

Cơ Đốc nhân kết ước với ‘Hội Thánh phổ thông’ như thế nào?

Giao ước với Đức Chúa Trời và với Hội Thánh đã ở trong giao ước của Chúa Cứu Thế Jêsus (Lu-ca 22:20; Hê-bơ-rơ 9:15). Khi tin nhận Chúa Jêsus và đã được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, Cơ Đốc nhân sẽ tự nhiên cảm nhận sự gắn kết thiêng liêng với anh chị em, tình yêu thương huynh đệ, và vai trò trách nhiệm của mình trong Hội Thánh (Ê-phê-sô 2:18, 22; 4:1-16). Cậy ơn Chúa vượt qua rào cản của bản ngã con người cũ và để Đức Thánh Linh dẫn dắt mình thì các Cơ Đốc nhân đều có thể gây dựng lẫn nhau trong sự sống của con Đức Chúa Trời và cùng nhau làm nhân bội sự sống ấy ra khắp thế gian.

Làm thế nào để thực hiện giao ước với ‘Hội Thánh phổ thông’?

1. Bước đi theo Đức Thánh Linh để được tăng trưởng thuộc linh (Ga-la-ti 5:16-17).

Tín đồ không tăng trưởng sẽ làm gánh nặng cho Hội Thánh; gây bất đồng, xung đột, chia rẽ trong anh chị em và gây vấp phạm cho người chưa tin Chúa Jêsus (1 Cô-rinh-tô 3:1-3). Người trưởng thành thuộc linh thì góp phần tích cực để gây dựng và phát triển Hội Thánh (Ê-phê-sô 4:11-14).

2. Theo gương của Chúa Jêsus từ bỏ chính mình để gắn bó với anh chị em

Hội Thánh được lập trên đất bởi vì Đấng Christ chịu từ bỏ chính Ngài; hạ mình xuống đến tận cùng, để được đưa “lên nơi cao, dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày, và ban các ân tứ cho loài người.”  (Phi-líp 2:1-11; Ê-phê-sô 4:7-8) 

Hội Thánh được gắn kết trong “Chỉ có một THÂN THỂ, một THÁNH LINH, một HY VỌNG; chỉ có một CHÚA, một ĐỨC TIN, một BÁP-TÊM; chỉ có một ĐỨC CHÚA TRỜI, CHA của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người.” (Ê-phê-sô 4:4-6). Bất cứ điều gì trên trần gian này – quyền lợi, danh tiếng, địa vị, giai cấp, quốc gia, dân tộc…; ngay cả tín lý, thần học, truyền thống, văn hóa, luật lệ của giáo hội…  dù đối với chúng ta có giá trị, có ý nghĩa, có quan trọng đến đâu đi nữa, nếu chúng dựng nên những bức tường ngăn cách chúng ta với anh chị em trong Chúa Jêsus thì chúng ta sẵn sàng bỏ đi để “Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình.” (Ê-phê-sô 4:3); (Ga-la-ti 3:27-28; Ê-phê-sô 2:14-16; Cô-lô-se 3:11).

3. Yêu như Chúa yêu

Chúa Jêsus yêu thương và tiếp nhận chúng ta bởi ân điển, dù chúng ta là những người tội lỗi. Ngài hạ mình, hy sinh cứu chuộc chúng ta rồi nâng chúng ta lên để chúng ta được tương giao với Ngài trong tình yêu (1 Giăng 3:16). Chúa dạy chúng ta yêu anh chị em như Ngài đã yêu chúng ta (Giăng 15:12). Vâng lời Chúa và noi gương Ngài, chúng ta chấp nhận anh chị em cùng một Cha trên trời, nắm lấy mọi cơ hội để kết nối và diễn tả tình huynh đệ với nhau; không chỉ giới hạn trong tổ chức giáo hội của mình, mà với tất cả những ai cùng tuyên xưng đức tin theo Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Tình huynh đệ như thế sẽ khiến cho cả thế gian nhận biết năng quyền của tình yêu Chúa Cứu Thế Jêsus đã ban cho Hội Thánh (Giăng 13:35).

4. Gây dựng lẫn nhau

Sau khi vượt qua những khác biệt để kết nối anh chị em trong Chúa Jêsus, “chúng ta hãy quan tâm khuyên bảo lẫn nhau, khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Những kiến thức, ân tứ, khả năng, vai trò, trách nhiệm, chức vụ… chúng ta có là do Đức Thánh Linh trang bị cho chúng ta để thực hiện công tác phục vụ và gây dựng THÂN THỂ CỦA CHÚA CỨU THẾ, chứ không phải để phục vụ cho một hệ phái, một tổ chức giáo hội. Chúng ta phải nhằm vào mục tiêu của Đức Thánh Linh, đó là làm mọi việc bằng mọi cách trong khả năng của mình; liên kết chặt chẽ với anh chị em trong Hội Thánh Phổ Thông để gây dựng lẫn nhau “cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Chúa Cứu Thế.”  Nhờ cùng nhau hướng đến Chúa Cứu Thế là đầu của Hội Thánh “mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể (Hội Thánh Phổ Thông) được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:11-16).

5. Cùng nhau phục vụ và chia sẻ Tin Lành của Chúa Jêsus cho cả thế gian

Cùng với sống yêu thương, môn đồ của Chúa Jêsus còn vâng lời và noi gương Ngài trong sự phục vụ lẫn nhau, cùng nhau phục vụ người khác và góp phần thực hiện sứ mệnh rao truyền Tin Lành của Chúa Cứu Thế cho khắp thế gian (Giăng 13:12-15; Ma-thi-ơ 28:18-20). 

Cũng như tình yêu, sự phục vụ của Chúa Jêsus đáp ứng nhu cầu cho người khác với trọn tấm lòng yêu thương mà không đặt vấn đề người đó có xứng đáng hay không. Vâng lời và theo gương Chúa Jêsus, chúng ta không để cho những khác biệt giữa anh chị em trong Hội Thánh cản trở chúng ta phục vụ lẫn nhau và hợp tác với nhau để phục vụ mọi người đang cần đến lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, đem ân sủng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus đến cho mọi người.

Biên tập: Anna Trần
(Nguồn: baynho.net)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này