“Chúa bẻ gãy xiềng xích nghiện ngập của tôi và phá tan lời chẩn đoán 98% hội chứng Down của con tôi”
Oneway.vn – Gò Công Tây, Tiền Giang – nơi bình dị, hiền hòa của miền sông nước, là quê hương của Trương Công Minh Pha, người hiện nay đang quản nhiệm Trung tâm Giải cứu Nissi 6, Hội thánh Gia Đình Nissi. Nhưng trước khi trở thành người hầu việc Chúa, cuộc đời anh từng là bức tranh tối tăm của đổ vỡ, nghiện ngập, tội lỗi và tuyệt vọng. Câu chuyện của anh hôm nay là lời chứng sống động, để mỗi tín hữu thấy được quyền năng cứu rỗi lạ lùng của Chúa Jêsus.

Tuổi thơ nhiều vết xước
Trương Công Minh Pha sinh năm 1994 trong một gia đình tuy không khá giả nhưng đầy ắp tình thương của cha và mẹ. “Tôi từng có một tuổi thơ hạnh phúc,” anh nhớ lại, “nhưng hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến năm tôi 9 tuổi.” Khi đó, cha anh theo người phụ nữ khác, bỏ lại mẹ con anh trong cảnh bơ vơ. Mẹ anh, vì cuộc sống khó khăn, phải rời quê lên Sài Gòn mưu sinh, gửi anh cho bà ngoại chăm sóc.
Bà ngoại yêu thương anh vô bờ bến, bù đắp cho đứa cháu thiếu vắng tình thương cha mẹ. Đáp lại, anh học hành giỏi giang, mang về nhiều thành tích khiến mẹ và ngoại tự hào. Nhưng đến lớp 6, tâm hồn non nớt của anh bắt đầu chịu đựng nỗi tủi thân, cay đắng vì thiếu tình thương của cha và mẹ. Anh thừa nhận: “Do buồn tủi, tôi bắt đầu hút thuốc, uống rượu, bỏ học, theo bạn xấu trộm cắp, quậy phá. Tôi không còn là đứa con ngoan trò giỏi nữa.”
Đến lớp 8, anh đánh nhau gây thương tích cho bạn học và bỏ học, lao vào cuộc sống bụi đời. Một con đường lầm lạc bắt đầu mở ra.
Bóng tối của ma túy và tội lỗi
Năm 2009, anh Pha biết đến ma túy. “Lúc đầu tôi chỉ thử vì tò mò,” anh kể, “nhưng chẳng ngờ mình bị lệ thuộc lúc nào không hay.” Từ những cơn kích thích ban đầu, anh rơi vào vòng nghiện ngập: nếu không có thuốc, cơ thể đau nhức rất khó chịu. Để có tiền, anh lừa gạt người thân, cướp giật, trộm cắp, bảo kê quán cà phê, mua ma túy về phân nhỏ bán cho con nghiện khác, thậm chí gây thương tích để có tiền chích hút.
Năm 2014, anh bị công an bắt vì tội chiếm đoạt tài sản. “Mẹ tôi đau buồn và xấu hổ, nhưng vẫn bán ruộng vườn vay mượn để lo cho tôi,” anh nghẹn ngào. Trong song sắt, anh hối hận, tự hứa sẽ bỏ ma túy, bỏ con đường tội lỗi.

Ra trại cuối năm 2014, Trương Công Minh Pha tìm được việc làm ổn định, tưởng như mọi thứ đã ổn. Nhưng năm 2016, vì thất vọng chuyện tình cảm, anh lại tìm đến ma túy. “Lại một lần nữa tôi ngã,” anh nói, “rồi xin mẹ tha thứ, xin đi cai nghiện, hứa làm lại cuộc đời.” Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ra vào trung tâm cai nghiện nhà nước. Bốn lần như vậy, mỗi lần ra anh lại biết thêm nhiều loại ma túy mới, nhiều cách lừa đảo tinh vi hơn.
Có những đêm, mẹ anh ngồi ngoài cửa chờ con về, vì lo sợ anh sốc thuốc chết ngoài đường. Có lúc bà nấp sau cửa nhìn con tiêm ma túy, chỉ mong anh sống sót. Anh kể: “Tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết – tiêm ma túy quá liều, uống thuốc ngủ, lao vào ô tô, nhưng Chúa không để tôi chết.”
Anh luôn khắc ghi trong tim những lời nghẹn ngào của mẹ: “Mẹ nghĩ con sẽ không bao giờ bỏ được ma túy, chỉ có chết mới được giải thoát. Con chết thì mẹ không sống nổi nữa, thôi thì mẹ con mình ôm nhau cùng chết.” Những lời ấy như những nhát dao cứa sâu vào tim, đẩy anh vào tận cùng tuyệt vọng. Anh từng không tin có lối thoát, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Chúa thật sự tồn tại. Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc tăm tối nhất, Ngài đã mở ra cho anh một con đường mới.
Hành trình đổi thay của anh bắt đầu từ ngày mẹ đưa anh đến Trung tâm Giải cứu Gia đình Nissi – nơi mà anh từng tưởng chỉ là một chặng dừng tạm bợ, nhưng hóa ra lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời.
Ánh sáng từ Phúc Âm
Được người quen giới thiệu, mẹ anh Pha biết đến Trung tâm Cai nghiện Cơ Đốc Nissi của Mục sư Lê Minh Phương. “Ngày 12/12/2018, mẹ tôi đã đưa tôi đến đây. Khi ấy, tôi nghĩ mình chỉ ở vài tháng để cắt cơn rồi sẽ quay lại con đường cũ. Trong lòng tôi hoàn toàn không tin rằng Chúa Jêsus là có thật”, anh Pha nhớ lại.
“Thế nhưng, chỉ sau hơn một tháng ở trung tâm, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Ở đây, anh em chăm sóc nhau bằng tình yêu thương chân thành, hoàn toàn khác với nhà tù hay những trại cai nghiện mà tôi từng trải qua. Có lần, khi được một mục sư đặt tay cầu nguyện, tôi đã khóc rất nhiều. Càng khóc, tôi càng thấy lòng nhẹ nhõm, như thể trút bỏ được gánh nặng tội lỗi đè nặng bấy lâu.

Từ những ngày đầu bước chân vào Trung tâm Nissi, tôi đã mở lòng để tìm hiểu Kinh Thánh, học biết lời Chúa và tập cầu nguyện. Trong sự yếu đuối, tôi đã thưa với Ngài: Chúa ơi, xin tha thứ tội lỗi cho con và đổi mới con. Con không muốn sống trong tội lỗi nữa. Chính lúc ấy, lời Kinh Thánh trong II Cô-rinh-tô 5:17 trở nên sống động trong đời sống tôi: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Tôi nhận ra rằng quá khứ nghiện ngập, sa ngã không còn trói buộc mình nữa, thay vào đó là một khởi đầu mới, đầy hy vọng trong tình yêu của Đấng Christ.
Tôi cũng hiểu rằng tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa Jêsus không phải là điều xa vời, mà là một chân lý vĩnh hằng. Lời Kinh Thánh trong Giăng 3:16 có lẽ quen thuộc với nhiều người, nhưng chính lời ấy đã chạm đến tận đáy lòng tôi: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Chính khoảnh khắc đó, tôi đã thật sự kinh nghiệm sự giải thoát và sự sống mới nơi Ngài,” anh chia sẻ.
Thử thách đức tin: “Thai nhi có 98% nguy cơ hội chứng Down”
Ngày 30/4/2022, Chúa ban cho anh Minh Pha một người vợ cùng chung đức tin và một lễ cưới tuyệt đẹp mà anh chưa từng dám mơ.

Bốn tháng sau, vợ chồng anh vui mừng khi biết tin có thai. Nhưng đến tuần thứ 12, bác sĩ báo thai nhi có 98% nguy cơ mắc hội chứng Down, và khuyên nên bỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, chắc hẳn một cuộc chiến dữ dội bùng nổ trong tâm trí nhiều bậc cha mẹ. Giữ lại thì con có thể khổ cả đời, cha mẹ cũng kiệt sức; nhưng bỏ đi thì nào có người cha, người mẹ nào đành lòng? Nhưng ngay tại phòng khám, anh Trương Công Minh Pha đã quả quyết với bác sĩ: ‘Ông Trời cho thì tôi tin Ông Trời sẽ có cách bảo vệ.’


Vợ chồng anh chọn tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Họ cùng nhau cầu nguyện, và được nâng đỡ bởi sự cầu thay của những anh em cùng đức tin. Họ đặt trọn cuộc đời con trẻ trong tay Đức Chúa Trời.
Và phép lạ đã xảy ra. Ngày 9/5/2023, bé chào đời khỏe mạnh, bình thường, kết quả từ bệnh viện Từ Dũ ghi nhận bé hoàn toàn không bị hội chứng Down. Vợ chồng đặt tên con là Duy Ân, “vì chỉ bởi duy nhất ân điển của Đức Chúa Trời, con tôi mới được sống”, anh xúc động.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2024, Chúa lại ban cho gia đình anh thêm một bé nữa – khỏe mạnh từ trong thai đến khi chào đời.

Nhìn lại hành trình, anh Minh Pha nhắc đến Lời Chúa trong Thi Thiên 40:2–3 và rằng chính Chúa đã yêu anh với tình yêu như thế: “Ngài kéo tôi lên khỏi hố hủy diệt, khỏi bùn lầy; đặt chân tôi trên hòn đá, lập các bước tôi vững vàng. Ngài để bài ca mới trong miệng tôi, tức là bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta.”
Từ học viên nên người phục vụ
Bởi ơn Chúa, được sự tin tưởng của Mục sư Lê Minh Phương cùng các anh em trong Mục vụ, hiện nay anh Pha đang quản lý Trung tâm Giải cứu Nissi 6 tại Nhà Bè, phụ trách dạy Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc và giúp học viên từng nghiện ma túy thay đổi. Anh cũng quản lý Mục vụ Dịch vụ Vận tải Nissi Center – nơi tạo công việc cho anh em nhân sự, người có hoàn cảnh khó khăn muốn hầu việc Chúa.

Nhớ lại thời COVID năm 2021, lúc đó việc đi lại, tiếp xúc, kết nối trực tiếp vô cùng khó khăn nhưng bởi tấm lòng yêu tha nhân, cảm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời mình quá lớn, anh Trương Công Minh Pha không ngần ngại để cùng anh em trung tâm Mục vụ Nissi đến với những vùng bị cách ly, hỗ trợ lương thực, thuốc oxy và cầu nguyện cho nhiều người. Anh kể: “Chúa cho tôi can đảm, bình an để phục vụ, không sợ hãi sự chết.”

Bảy năm qua, anh đã sống trong tình yêu và ân điển dư dật của Chúa. Anh chân thành chia sẻ: “Ngày trước tôi không tin có Chúa Jêsus, nhưng hôm nay tôi khẳng định Ngài hoàn toàn có thật. Chúa đã bẻ gãy xiềng xích nghiện ngập của tôi và phá tan lời chẩn đoán 98% hội chứng Down của con tôi.”

Mục sư Lê Minh Phương bày tỏ: “Cuộc đời của em Trương Công Minh Pha từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, một thanh niên lầm lỗi, chìm trong nghiện ngập và tuyệt vọng, nay em đã trở thành người phục vụ, mang tình yêu và hy vọng đến cho những mảnh đời khốn khó như chính em ngày nào.
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng: không có quá khứ nào quá đen tối để Chúa không thể làm mới, không có ai quá xa để Chúa không thể chạm tới, và cũng không có tội lỗi nào quá lớn để Chúa không thể tha thứ.

Lời Kinh Thánh khẳng định: ‘Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.’ Và chính cuộc đời Pha là minh chứng rõ ràng cho lời hứa đó. Nguyện câu chuyện của em Pha tiếp thêm niềm tin cho những ai đang yếu đuối, để tất cả chúng ta cùng vững bước trong hành trình theo Chúa.”
Bài: Vy Thảo; Biên tập: Kim Phương
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
bình luận