Điều gì sai khi ăn mặc thiếu kín đáo để gây chú ý?

Dưỡng linh
11:42 13/03/2026

Oneway.vn – Ánh nhìn chấp nhận của Ngài quý giá hơn mười ngàn lần cái nhìn của bất kỳ người đàn ông nào bị thúc đẩy bởi dục vọng.

ảnh minh họa

Câu hỏi hôm nay đến từ một thính giả ẩn danh: “Thưa Mục sư John. Tôi là một phụ nữ độc thân 22 tuổi, và tôi bị ám ảnh bởi ngoại hình của mình và việc người khác nghĩ tôi xinh đẹp đến mức nào.

Đức Chúa Trời chắc chắn đang làm việc trong tôi, vì tôi không còn mua quần áo hay những thứ vật chất nhiều như trước. Ngài cũng đặt trong lòng tôi mong muốn ăn mặc kín đáo.

Nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, và tôi thấy khó mua quần áo kín đáo vì tôi nghĩ những bộ đồ hở hang thì gợi cảm hơn. Tôi tin vào vẻ ngoài của mình để kiếm được một người chồng nhiều hơn là tin cậy Đức Chúa Trời – tôi nghĩ đó là gốc rễ của vấn đề.

Tôi luôn tìm kiếm lời khen, và khi nhận được thì cái tôi của tôi được nuôi dưỡng. Khi không có lời khen, cái tôi của tôi lại khao khát sự chú ý. Tôi ghét việc mình và người khác bị đánh giá dựa trên ngoại hình, điều đó thật mệt mỏi, đáng ghê tởm và không đẹp lòng Chúa.

Thật lòng tôi không muốn trở nên như những người phụ nữ trong Ê-sai 3:16–26. Ông có thể giúp tôi biết cách nuôi dưỡng vẻ đẹp trong tấm lòng và đức tin nơi Đức Chúa Trời không?”

Hãy canh giữ đôi mắt

Hãy lấy lời của Chúa Jêsus và áp dụng cho phụ nữ. Đoạn Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5:27–29 được nói trực tiếp với nam giới, nên đàn ông đọc vào là hiểu ngay. Nhưng phụ nữ cũng cần áp dụng nguyên tắc đó cho chính mình.

Thực tế cho thấy phụ nữ cũng đối diện với những cám dỗ tình dục giống như nam giới.

Nếu một người phụ nữ cố ý nhìn những hình ảnh, cảnh phim hay nội dung khơi dậy dục vọng – như trang phục gợi cảm, cảnh thân mật trên truyền hình, hay những câu chuyện kích thích trí tưởng tượng – thì điều đó cũng đang nuôi dưỡng tội lỗi trong lòng.

Vì vậy Chúa Jêsus cảnh báo rất mạnh mẽ: “Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 5:29)

Dĩ nhiên Ngài không dạy chúng ta thật sự móc mắt mình ra. Ý của Ngài là hãy dứt khoát cắt bỏ những điều mà đôi mắt đang dùng để nuôi dưỡng ham muốn tội lỗi.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta không thể tránh mọi hình ảnh cám dỗ. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tránh nhiều trong số đó. Chúng ta có thể lựa chọn đặt trước mắt mình những điều tốt lành, thánh khiết và đẹp đẽ.

Kinh Thánh viết: “Thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8)

Nguyên tắc rất đơn giản: điều gì bạn đưa vào tâm trí sẽ ảnh hưởng đến điều gì ở trong lòng. Nếu liên tục tiếp nhận những hình ảnh gợi dục, thì ham muốn đó sẽ càng lớn.

Vì vậy hãy tìm ra những nguồn đang nuôi dưỡng dục vọng trong đời sống mình – rồi dứt khoát chặn chúng lại.ay nói cách khác: gợi dục vào thì gợi dục ra.

Gốc rễ của vấn đề

Cô gái nói rằng cô khó mặc đồ kín đáo vì đồ hở hang thì gợi cảm hơn.

Dĩ nhiên là như vậy.

Nhưng câu hỏi là: tại sao bạn muốn phô bày sự gợi cảm của mình cho mọi người xung quanh?

Cô cho rằng gốc rễ là vì muốn tìm chồng.

Tôi nghĩ điều đó chưa phải là gốc rễ sâu nhất. Vì có nhiều phụ nữ đã kết hôn vẫn muốn trông gợi cảm trước mọi người, và cũng có nhiều phụ nữ độc thân chưa nghĩ đến việc kết hôn nhưng vẫn muốn như vậy.

Tuy nhiên, có một điều cần nói: người đàn ông bị thu hút bởi sự gợi cảm của bạn thường không phải là người bạn muốn kết hôn.

Tôi nhắc lại: người đàn ông bị thu hút bởi sự gợi cảm của bạn không phải là người bạn muốn cưới.

Chúa Jêsus dạy người đàn ông tin kính rằng nếu mắt khiến họ phạm tội thì hãy móc nó ra. Nếu bạn ăn mặc gợi cảm, người đàn ông mà bạn thật sự nên cưới sẽ cố tránh nhìn bạn.

Sự gợi cảm là một dạng quyền lực

Thực ra, sự gợi cảm là quyền lực.

Nhiều phụ nữ biết rằng khoe nhiều da thịt hơn sẽ khiến họ có nhiều sức hút hơn.

Nhưng đó là quyền lực để kéo người đàn ông bằng hormone của họ, chứ không phải bằng tấm lòng của họ.

Nói thẳng ra: đó là cách móc người đàn ông bằng dục vọng, chứ không phải bằng sự kính sợ Đức Chúa Trời.

Và đó không phải là cách bạn nên tìm một người chồng.

Tìm kiếm sự công nhận

Có một câu nói của cô gái đi sâu hơn vào gốc rễ:

“Tôi luôn tìm kiếm lời khen. Khi nhận được thì cái tôi của tôi được nuôi dưỡng. Khi không có, tôi lại khao khát sự chú ý.”

Điều này rất thật.

Và nó không chỉ xảy ra với phụ nữ. Đó là bản chất của con người sa ngã.

Chúa Jêsus nói rằng người Pha-ri-si sống để tìm sự khen ngợi của con người, và đó là một trong những thái độ nguy hiểm nhất.

Ngài nói trong Giăng 5:44: “Các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất thì làm sao các ngươi tin được?”

Vẻ đẹp thật

Sứ đồ Phao-lô nói rằng Cơ Đốc giáo thật không phải là điều bên ngoài, mà là bên trong tấm lòng bởi Đức Thánh Linh.

Người tin Chúa thật có một đặc điểm:

“Một người như vậy sẽ được khen ngợi, không phải từ loài người, mà từ Đức Chúa Trời..” (Rô-ma 2:29)

I Phi-e-rơ 3:3-4 cũng nói: “Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt; nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng; đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.”

Rồi câu tiếp theo nói rằng: Đó là cách những người phụ nữ thánh khiết xưa kia, những người đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, đã trang điểm cho mình. “Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hi vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình, cũng đều trang điểm như thế” (I Phi-e-rơ 3:5)

Hy vọng nơi Đức Chúa Trời

Điều chúng ta cần nhất là hy vọng không sợ hãi nơi Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời vĩ đại hơn mười ngàn lần bất kỳ người chồng nào.

Ánh nhìn chấp nhận của Ngài quý giá hơn mười ngàn lần cái nhìn của bất kỳ người đàn ông nào bị thúc đẩy bởi dục vọng.

Danh tính mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Jêsus đẹp đẽ và thỏa lòng biết bao.

Vì vậy hãy cầu xin Chúa để lời này trở nên đủ cho bạn: “Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta… Vì Ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính Ta đã yêu con.” (Ê-sai 43:1,4)

Bài: Mục sư John Piper; Biên dịch: SD
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này