Huyện biên giới Kỳ Sơn tan hoang sau lũ quét

Việt Nam
10:09 04/10/2022

Oneway.vn - Nhiều căn nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, nhiều gia đình bị mất trắng tài sản. Huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) tan hoang sau trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào rạng sáng 2/10/2022.Người dân sơ tán khỏi bản Sơn Hà

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đêm 1/10 đến rạng sáng 2/10, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, lũ ống trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Theo người dân cho biết thì đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay tại nơi này.

Đường lên huyện Kỳ Sơn bị sạt lỡ

Bà Vi Thị Lan (73 tuổi, nhà ở Khối 1, Thị trấn Mường Xén) đứng giữa căn nhà ngập bùn đất cao gần 1 mét, giọng run run: “Sinh ra và lớn lên ở Kỳ Sơn nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận lũ quét khủng khiếp như thế này. Nước chảy xiết, ghê gớm lắm. Chỗ mô cũng nước, đằng sau cũng nước, đằng trước cũng nước. May là 2 vợ chồng tôi chạy nhanh kịp lên tầng trên chứ không cũng bị lũ cuốn trôi luôn rồi”.Bà Lan, 73 tuổi trong căn nhà ngập bùn đất cao gần 1 mét

Trên khắp mọi con đường ngổn ngang hàng mét bùn đất, khối đá lớn. Hai bên đường đi là khung cảnh mọi người đang hì hục đào xới, dọn dẹp. Hầu hết người dân vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra lũ quét. “Cảnh tượng lũ ập đến thật rùng rợn. Những đợt nước sóng cao đập vào, tống đất đá vào nhà dù cửa đã đóng chặt. Không có chi để tả nỗi, lũ quét năm nay thật là tàn nhẫn, khủng khiếp. Có nhiều nhà tưởng như không có gì để mất mà cũng mất hết sạch, tội lắm!”, chị Lương Thị Thuyên (59 tuổi, nhà ở Khối 2, Thị trấn Mường Xén), xúc động nói.Đứng nhìn dòng nước lũ vẫn đang chảy xiết, chị Kha Thị Mây (42 tuổi, nhà ở bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ) rưng rưng: “Chị buồn quá, nhà chị có còn chi nữa mô. Lũ quét chạy lấy người còn không kịp huống chi là lấy được đồ. Chạy đến mức mà giờ còn chưa hết sợ nữa đây”.Chị Kha Thị Mây (42 tuổi) xúc động khóc vì bị mất hết đồ đạc trong nhà

Không chỉ mất mát về tài sản, trận lũ quét còn gây thiệt hại cả về con người. Theo thông tin cập nhật đến thời điểm gần nhất, trận lũ quét vừa qua tại huyện Kỳ Sơn đã khiến 1 cháu bé 4 tuổi tử vong do nhà bị sập và 1 cháu bé bị mất tích.

Sáng ngày 3/10/2022, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tập trung khắc phục hậu quả của trận lũ, giúp đỡ người dân thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.Một anh bộ đội hỗ trợ đưa cháu Lầu Bá Lâm (1 tháng 6 ngày tuổi) từ bản Hoà Sơn (nơi đang bị chia cắt) đến bệnh viện. Cháu bị sốt, ho và khó thởQuân đội cùng nhiều đoàn cứu trợ mang lương thực đến tiếp tế cho bà con tại bản Sơn Hà

Lực lượng vũ trang vào bản Sơn Hà để hỗ trợ người dân

Đến thời điểm hiện tại, bản Sơn Hà và bản Hoà Sơn thuộc xã Tà Cạ vẫn còn đang bị chia cắt với bên ngoài do nước suối dâng cao, chảy xiết. Các phương tiện giao thông chưa thể vào được những nơi này nên việc tiếp cận, cứu trợ rất khó khăn. Rất mong quý con cái Chúa cùng toàn thể độc giả dâng lời cầu thay cho những nơi này.

 

Tin/hình: Duy Minh - Diễm Ngọc - Hoàng Phương - Bá Xềnh

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này