Nếu anh ta không yêu Chúa, anh ta cũng không yêu bạn

Dưỡng linh
01:01 10/02/2022

Oneway.vn - Cách duy nhất để bạn trai yêu bạn là: anh ấy yêu Chúa Jêsus bằng cả trái tim.

Là một cô gái trẻ lớn lên trong Hội thánh, tôi đã nhiều lần nghe lời khuyên về việc hẹn hò: "Hãy chắc chắn rằng anh ấy yêu Chúa Jêsus hơn yêu bạn."

Tôi nghĩ: “Tất nhiên rồi!” và lướt qua thông điệp “rập khuôn” này mà không thực sự ngẫm về nó. Khi đang đi dạo trong vườn với Chúa, A-đam hẳn cũng không bận tâm đến lời khuyên đó. Đối với ông, trái tim và lý trí sẽ chẳng có gì đối nghịch, bởi vì Đức Chúa Trời ban Ê-va cho ông trong một thế giới hoàn hảo và không có tội lỗi.

Trước Ê-va, A-đam đã có mối tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời: không phạm tội, không xấu hổ. Mối quan hệ này là đủ đối với A-đam. Tình yêu, ân điển và niềm vui trọn vẹn của Đức Chúa Trời chảy tự do vào linh hồn A-đam. Kinh Thánh không nhắc đến việc A-đam cảm thấy bất mãn hay cần bất kỳ ai khác ngoài Chúa. Tuy nhiên, trong khi A-đam vui sống trong thế giới đủ đầy Ngài tạo ra, Đức Chúa Trời lại thấy rằng A-đam ở một mình là không tốt (Sáng thế ký 2:18). Ê-va là ý tưởng của Ngài và là món quà Ngài dành cho A-đam.

Tình yêu dành cho Chúa và tình yêu trong hôn nhân

Khi giới thiệu Ê-va cho A-đam, Đức Chúa Trời không lo lắng dặn dò: "Này, con phải chắc chắn là con yêu Ta hơn Ê-va, được chứ?" Ngài không cần phải làm vậy. Ê-va không phải là nguy cơ trong mối quan hệ của A-đam với Đức Chúa Trời. Trong vườn Ê-đen, ba mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Ê-va, Đức Chúa Trời và A-đam, A-đam và Ê-va đã phát triển hòa hợp hoàn hảo. Vẻ đẹp và sự cân bằng hiện diện trong giao điểm của những tình yêu này.

Nhưng tội lỗi đã phá vỡ sự cân bằng và ngăn chặn sự hòa hợp. Đột nhiên, món quà tốt lành của Đức Chúa Trời lại trở thành “những con bê dát vàng” mà chúng ta thờ phượng và phụng sự, thay vì Ngài.

Mặc dù hôn nhân không có vị trí vĩnh cửu trên thiên đàng, nhưng hôn nhân quan trọng đối với vương quốc Chúa trên đất. Sự cân bằng và hòa hợp giữa người chồng, người vợ và Đức Chúa Trời được phục hồi, và liên tục được phục hồi nhờ Đấng Christ.

Nhưng trước khi một người nam và một người nữ kết hiệp với nhau, họ phải tìm hiểu nhau và xác định xem liệu mình có đang trên con đường tiến tới cuộc hôn nhân đẹp lòng Chúa hay không.

Yêu mến Đức Chúa Trời của bạn

Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta điều răn đầu tiên và lớn nhất trong Ma-thi-ơ 22:36–40: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”. Chúng ta biết Chúa cần được đặt lên trên hết, cho dù chúng ta đã kết hôn, độc thân hay đang hẹn hò. Nhưng làm thế nào để đặt Chúa lên hàng đầu khi chúng ta yêu một người khác - khi không còn là mối quan hệ “chỉ mình tôi và Chúa Jêsus” nữa?

Đức Chúa Trời muốn mang đến cho A-đam một mối quan hệ khác, để ông có thể trải nghiệm, thực hành tình yêu và sự thông công sâu sắc, một tình yêu bắt nguồn và tuôn chảy từ tình yêu với Đức Chúa Trời. 1 Giăng 4:11–12 chép: “Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta”.

Chưa ai nhìn thấy Chúa, nhưng khi trải nghiệm tình yêu thương thánh dành cho người khác (hẹn hò, kết hôn hoặc độc thân), chúng ta sẽ có thể nhìn thấy Ngài. Chúng ta nhìn thấy Ngài qua công việc ân điển và tình yêu Ngài, vì điều đó hoàn thiện mỗi chúng ta thông qua nhau. Chúng ta là đại diện thể chất cho tình yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy sự hài hòa và cân bằng được phục hồi từ vườn Ê-đen: Chúa yêu chúng ta, để chúng ta có thể yêu người khác, và tình yêu chúng ta dành cho người khác sẽ bày tỏ tình yêu chúng ta đối với Chúa.

Chúa hay bạn gái?

Câu hỏi nghe có vẻ sáo rỗng, bởi vì bạn trai không nhất thiết phải chọn giữa Chúa và bạn gái. Sự hòa hợp và cân bằng đang một lần nữa được tạo ra nhờ Đấng Christ, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với những rạn nứt trong mối quan hệ hòa hợp, vì tội lỗi. Do đó, câu hỏi này cảnh báo chúng ta về nguy cơ tôn thờ ngẫu tượng trong hẹn hò, cũng như hôn nhân. 

Cần làm rõ: bạn trai bạn nên thực sự yêu bạn, và điều này không có nghĩa là anh ấy đang thần tượng bạn. Chúng ta không nên “thiêng liêng hóa” việc hẹn hò Cơ Đốc quá mức. Nhiều người cho rằng cảm xúc lãng mạn và sự hấp dẫn là không quan trọng hoặc không cần thiết đối với Cơ Đốc nhân. Hãy cẩn thận khi xem xét các mối quan hệ lãng mạn, đừng cho rằng thể xác là xấu xa và tinh thần là tốt. Hai khía cạnh này không hề đối nghịch nhau, nhưng thực tế lại liên kết với nhau trong con người của Đấng Christ. Chúng ta đi theo Đấng Thần Nhân, sở hữu trọn vẹn cả thể chất và tinh thần. 

Trong Bài ca của Sa-lô-môn, người nam và người nữ đang tận hưởng cả về thể chất và tinh thần trong hôn nhân, đồng thời Đức Chúa Trời cũng yêu thích cả hai. Chúa ban cho chúng ta những cảm xúc lãng mạn và sự hấp dẫn, nhưng cũng phải có tình yêu thánh hiện diện trong mối quan hệ (tìm cảm này rất khác với những cảm xúc lãng mạn). Cảm xúc chúng ta dành cho nhau phải phụ thuộc nơi Đức Chúa Trời và Lời Ngài.

Vì vậy, đừng nhầm tưởng tình cảm tự nhiên của người bạn trai tin kính dành cho bạn có nghĩa là tôn thờ thần tượng. Nhưng cũng đừng ngay lập tức cho rằng tình cảm anh ấy dành cho bạn hoàn toàn đúng đắn. Anh ấy nên đối xử với bạn như một công chúa, nhưng đồng thời cũng phải dành cả tấm lòng trọn vẹn không phân rẽ của mình cho Vị Vua của đời anh và “người yêu” của linh hồn anh.

Tình yêu nào nên được đặt lên hàng đầu?

Chồng tôi là một người đàn ông tin kính. Nhưng khi nhìn lại, anh ấy thấy rằng mối quan hệ của chúng tôi đang dần dần thay thế mối quan hệ của anh ấy với Chúa. Khi còn độc thân, anh ấy đã dành nhiều thời gian rảnh để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nhưng khi bắt đầu hẹn hò thì thời gian đó thường dành cho tôi nhiều hơn. Khi chúng tôi mới kết hôn, việc dành thời gian riêng tư cho Chúa trong khi có tôi ở bên cạnh trở nên khó khăn hơn.

Chồng tôi nhận ra rằng thật dễ để thay thế mối quan hệ của anh ấy với Chúa bằng mối quan hệ của chúng tôi. Quá trình chậm chạp với những lựa chọn nhỏ bé và tưởng như vô hại - những cuộc trò chuyện kéo dài, xem phim, đi chơi ngày càng nhiều - lại dần dần trở thành sự xao lãng tâm linh.

Chẳng phải chúng ta thường dễ dàng lựa chọn những thứ có thể thấy trước mắt, thay vì những điều không thể nhìn thấy hay chạm tới được? Nhưng khi chọn ưu tiên và theo đuổi điều không thể nhìn thấy, chúng ta bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn cảm giác hài hòa và cân bằng mà A-đam và Ê-va đã từng tận hưởng cùng nhau.

Đức Chúa Trời vẫn tạo ra Ê-va cho A-đam, mặc dù A-đam đã có Ngài. Điều này cho thấy mối quan hệ nam nữ là quan trọng và ích lợi. Nhưng kể từ thời khắc sa ngã, chúng ta phải lưu tâm đến cạm bẫy tội lỗi - rằng chúng ta rất dễ xem trọng món quà hơn cả Đấng ban tặng, lựa chọn điều thấy được thay vì điều không thấy, và tôn thờ mối quan hệ này hơn mối quan hệ kia. Nếu bạn muốn bạn trai mình trở thành một người chồng yêu bạn như Đấng Christ, hãy đảm bảo rằng anh ấy đang bước đi với Đấng Christ. Bởi vì làm gì có cách nào khác để anh ấy yêu bạn như yêu Ngài?

Cách duy nhất để bạn trai yêu bạn là: anh ấy  yêu Chúa Jêsus bằng cả trái tim.


Bài: Liz Wann; dịch: Jennie
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này