Thơ: Gà hay đại bàng, con tuỳ chọn

Văn Phẩm
09:42 15/05/2026

Chúa muốn con là đại bàng, chim ưng
Không như con gà quẩn quanh cây rơm đầu ngõ
Chưa đi hết làng trên xóm dưới
Con gà đã tréo cẳng ngủ trên mâm

Chúa muốn con phải dấy lên và sáng lòe ra (1)
Không lầm lụi, âm thầm trong bóng tối
Cũng đừng làm gió giông, chớp giật
Hay quanh quẩn cối xay, bình yên nhặt thóc phận gà

Là gà hay đại bàng, chim ưng hay con vịt, con ngan
Sợ mỏi cánh, sợ bầu trời cao xanh quá
Nhưng này, Ta đã bảo con “Đừng sợ!
Không tin Ta, không cả đức tin sao?” (2)

Chúa muốn con cất cánh bay cao
Ngước mắt lên trên núi, nơi cao hơn cơn bão (3)
Đừng mải mê dù dưới chân con đầy thóc gạo
Vì Ta đã tạo nên con cao trọng hơn cả thiên sứ trên trời (4)


Song Phạm
(1) Ê-sai 60:1; (2) Mác 4:40; (3) Thi Thiên 121:1; (4) Hê-bơ-rơ 1:4

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này