“Tôi yêu Chúa Jêsus”
Oneway.vn – Trong những năm tôi còn theo học thần học, có một kỷ niệm sâu đậm đến nỗi cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.
Hôm ấy, sau một buổi học, vài anh em chúng tôi đứng lại trò chuyện cùng thầy Jaymes Morgan – một giảng viên trẻ, đầy nhiệt huyết và tận tụy với Lời Chúa.
Thầy đang chia sẻ đôi điều về việc Cơ Đốc nhân cần dấn thân cho công lý xã hội. Tôi không nhớ mình đã góp ý điều gì, nhưng tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc thầy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Tôi yêu Chúa Jêsus.”

Câu nói ấy đánh mạnh vào lòng tôi như tiếng sét. Một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, trí thức, hết lòng quan tâm đến xã hội – ngay giữa mọi người – lại thốt lên rằng: “Tôi yêu Chúa Jêsus.” Thầy không giảng đạo. Không đưa ra lập luận. Không hát thánh ca. Không cố gây ấn tượng với ai. Không hề có ai quan sát hay ghi hình. Thầy chỉ đơn giản bày tỏ với tôi rằng thầy yêu Chúa Jêsus.
Ký ức ấy đến giờ vẫn còn âm ỉ trong lòng tôi, dù đã 40 năm trôi qua. Tôi đã quên lãng rất nhiều điều trong khoảng thời gian ấy, nhưng buổi chiều hôm đó thì không bao giờ phai nhạt.
Một năm sau, người thầy ấy qua đời vì ung thư dạ dày, để lại người vợ và bốn con nhỏ. Điều thầy để lại trong đời tôi – di sản quý giá nhất – lại chính là câu nói rất đỗi đơn giản trong buổi chiều hôm ấy: “Tôi yêu Chúa Jêsus.”
Yêu Chúa Jêsus là điều vừa tự nhiên vừa cần thiết đối với con cái Đức Chúa Trời. Đó là điều tự nhiên, vì tình yêu ấy xuất phát từ chính bản tánh mới mà chúng ta nhận được khi trở nên con của Ngài. “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương Ta; vì Ta ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến” (Giăng 8:42). Trở thành con cái Đức Chúa Trời thì tự nhiên sẽ sinh ra tấm lòng yêu mến Con Ngài.
Yêu Chúa Jêsus cũng là điều cần thiết, vì sứ đồ Phao-lô dạy rằng ai không yêu Chúa thì sẽ bị rủa sả: “Nếu có ai không kính yêu Chúa thì phải bị a-na-them!” (I Cô-rinh-tô 16:22).
Lòng yêu mến dành cho Chúa Jêsus chính là dấu hiệu cốt yếu cho thấy chúng ta thật sự đang sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chúc phước cho người yêu Chúa: “Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ bằng tình yêu bất diệt” (Ê-phê-sô 6:24). Và Chúa Jêsus cũng dạy rằng nếu chúng ta đặt tình yêu dành cho bất cứ điều gì cao hơn Ngài, thì chúng ta không xứng đáng làm môn đồ Ngài: “Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng với Ta” (Ma-thi-ơ 10:37).
Yêu Chúa Jêsus không có nghĩa là chúng ta đã làm trọn mọi điều răn của Ngài. Chúa Jêsus phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Tình yêu dành cho Ngài là điều vô hình, sâu thẳm bên trong lòng chúng ta. Nó giống như cái rễ nuôi dưỡng và sinh ra những bông trái hữu hình, đó là yêu thương người khác.
Vì vậy, tôi muốn mạnh dạn khẳng định như thầy ấy từng nói: “Tôi yêu Cứu Chúa Jêsus Christ.”
Khi khẳng định điều đó, tôi muốn nói rõ ý của tôi là:
Tôi cảm phục Chúa Jêsus hơn bất kỳ con người hay thiên sứ nào khác.
Tôi vui thích trong đường lối và lời dạy của Ngài hơn bất kỳ ai khác.
Tôi khao khát được Ngài chấp thuận hơn sự chấp thuận của bất cứ người nào.
Tôi mong được ở với Ngài hơn là ở với bất kỳ ai khác.
Tôi biết ơn Ngài hơn bất kỳ ai vì những điều Ngài đã làm cho tôi.
Tôi tin Lời Ngài trọn vẹn hơn bất kỳ lời nào của con người.
Tôi vui mừng khi Ngài được tôn cao vượt trên mọi vinh dự dành cho bất kỳ ai, kể cả cho chính tôi.
Bạn có sẵn lòng cùng tôi cầu nguyện, để từ nay trở đi, chúng ta sẽ yêu Cứu Chúa Jêsus Christ nhiều hơn bao giờ hết không? Nguyện xin chính Chúa Jêsus ban cho chúng ta ân điển, để với tinh thần tự nhiên và đơn sơ nhất, chúng ta có thể gieo vào lòng ai đó một “tiếng sét” êm dịu nhưng đầy quyền năng, rằng: “Tôi yêu Chúa Jêsus.”“Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả.” (I Phi-e-rơ 1:8)
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)








bình luận