Đừng bỏ quên những người cô đơn quanh bạn
Oneway.vn – Khi bạn quan tâm và yêu thương thật, giống như Chúa Jêsus đã làm, bạn sẽ thu hút người khác theo cách rất tự nhiên.

Hầu như Chúa nhật nào tôi cũng thấy cảnh này: có những người mới bước vào nhà thờ, nhìn quanh đầy bối rối. Họ không biết phòng nhóm, phòng thiếu nhi hay nhà vệ sinh ở đâu, cũng chẳng biết hỏi ai. Nhưng đằng sau sự lúng túng ấy là một khao khát sâu hơn: được biết đến, được yêu thương, được thuộc về nơi này. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta với nỗi mong mỏi đó, và Ngài muốn chúng ta xây dựng những mối liên hệ làm sáng danh Ngài.
Nhưng thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được ai đó thật lòng quan tâm để kết nối với mình. Chúng ta có thể mỉm cười tiếp đón, nhưng lời chào ấy chỉ dừng lại ở bề ngoài. Không hiếm người dự nhóm, thậm chí nhân sự hầu việc Chúa, nhưng vẫn không có mối liên hệ nào sâu hơn mức xã giao.
Đức Chúa Jêsus dạy rằng tình yêu thương dành cho nhau sẽ là dấu hiệu nhận diện môn đồ Ngài (Giăng 13:35). Hội Thánh đầu tiên từng làm rung chuyển thế giới bằng tấm lòng hiếu khách khác hẳn với cách cư xử của xã hội lúc bấy giờ, đặc biệt dành cho những người bị bỏ rơi. Vì vậy, chúng ta cần trăn trở khi người cô đơn bước vào giữa vòng chúng ta… mà không ai nhìn thấy họ.
Cánh đồng truyền giáo ngay trước mắt
Trong Phúc Âm của Chúa Jêsus, chúng ta thấy Đức Chúa Trời luôn rộng mở đón tiếp con người – ngày càng nhiều hơn, và quan tâm đến từng cá nhân. Dựa trên tấm lòng hiếu khách ấy, Phao-lô khuyên tín hữu trong Rô-ma 15:7: “Vậy, anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em.” Sự “tiếp nhận” này không chỉ là lời chào, đó là mở lòng để người khác bước vào cuộc sống của mình.
Đấng Christ đã tiếp nhận chúng ta khi chúng ta còn cô độc, chẳng mang gì ngoài tội lỗi. Nhưng nhờ ân điển Ngài, chúng ta được bước vào gia đình Ngài, thiên đàng của Ngài và chính tấm lòng Ngài.Hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay cần sự tiếp nhận mà Đấng Christ trao ban. Chúng ta sống giữa một xã hội đầy cô đơn, và bất cứ ai bước vào nhà thờ đều mong tìm một sự kết nối thật. Ai sẽ mở lòng ra với họ, qua đó bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời? Đây là một phần quan trọng trong sứ mạng của Hội Thánh địa phương.
Sự thúc giục trong lòng
Một tín hữu nọ từng nói với vợ rằng anh không muốn có thêm bạn. Vì sao? Vì anh đã có đủ bạn rồi, dù con số đếm chưa hết một bàn tay. Tôi thấy có một xu hướng tương tự trong Hội Thánh: chúng ta thường chỉ xoay quanh nhóm bạn quen thuộc mỗi Chúa nhật. Tình bạn thân thiết là điều quý giá, nhưng tôi tin rằng Chúa kêu gọi chúng ta bước xa hơn. Chúng ta nên cảm thấy “chưa thỏa mãn”, và được thôi thúc để mở lòng ra với những người cô đơn xung quanh mình.
Trong một xã hội thiếu vắng sự hiếu khách ngày nay, chỉ cần một chút quan tâm cũng có thể chạm đến lòng người. Gia đình tôi thường thích tạo bất ngờ nhỏ ở Hội Thánh. Khi gặp người mới, chúng tôi hay mời họ đi ăn trưa hoặc trò chuyện sau buổi nhóm. Họ thường rất ngạc nhiên: “Thật hả? Tụi em được mời luôn sao?” Chúng tôi mỉm cười. Họ mỉm cười. Và nhiều người trong số đó sau này trở nên thành viên chính thức của Hội Thánh. Sự hiếu khách bất ngờ khiến người khác cảm thấy rằng họ thật sự được đón nhận.
Thông thường, tín đồ trong Hội Thánh nên là người chủ động kết nối trước. Hãy xem đó là trách nhiệm của mình. Và bạn không cần phải “trọn vẹn” mới có thể tiếp đón người khác như cách Đấng Christ tiếp đón. Chỉ cần bạn chia sẻ cuộc đời mình một cách chân thật, kể cả thất bại, và làm chứng về ân điển Chúa. Chỉ cần bạn mở đầu với lòng khiêm nhường và nhờ cậy nơi Chúa, bạn sẽ có thêm nhiều bạn mới.Thật ra, những mối quan hệ sâu sắc không thể hình thành chỉ qua một buổi nhóm cùng nhau. Chúng ta dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Hãy tổ chức những hoạt động dễ rủ thêm người: đưa con đi đá bóng, tập thể dục, đi bộ trong công viên. Vợ tôi đã đi bộ hàng cây số với những chị em gần như xa lạ, và thường thì khi kết thúc buổi đi bộ ấy, một tình bạn mới đã bắt đầu.
Tấm lòng hiếu khách giống Đấng Christ
Hội Thánh bạn không cần phải mở thêm chương trình mới để tiếp người khác. Một ban chuyên trách không thể nào chu toàn công việc chăm sóc người mới. Điều đó phải bắt đầu từ tấm lòng, mềm mại như chính Chúa đã dịu dàng với chúng ta.

Vậy đón nhận người khác là gì? Là như Chúa Jêsus chủ động trò chuyện với người phụ nữ bên giếng. Là như Ngài dừng lại để dùng bữa với người thu thuế. Là như Ngài gặp Ni-cô-đem trong đêm tối để trò chuyện. Mấy điều này không thể nào chỉ làm theo hình thức, chúng ta phải thành thật nhìn lại mình và xin Chúa mở lòng ra với người khác.
Hiếu khách không có nghĩa ai cũng phải trở nên cực kỳ cởi mở. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng ai cũng có thể làm một điều nhỏ, rồi dần lớn lên từng chút một trong tinh thần đón nhận người khác.
Và thật ra, người thiệt thòi nhất chính là người khép chặt lòng mình. Con người thú vị lắm, đằng sau dáng vẻ bình thường là cả một câu chuyện sâu sắc. Khi bạn quan tâm và yêu thương thật, giống như Chúa Jêsus đã làm, bạn sẽ thu hút người khác theo cách rất tự nhiên. Thường thì người ta sẽ quan tâm bạn đúng bằng mức độ bạn quan tâm họ.
Đôi lời dành cho người mới và đang cô đơn
Cuối cùng, tôi muốn nói với những người mới, hoặc những người đã đến một thời gian nhưng vẫn thấy lạc lõng. Tôi hiểu điều đó. Đến Hội Thánh lần đầu đã khó, ở lại lâu rồi mà vẫn cô đơn thì còn khó hơn nhiều.
Vậy người mới nên làm gì?
Hãy bắt đầu bằng cách điều chỉnh lại kỳ vọng của bạn. Ai cũng mong Hội Thánh phải thật hiếu khách và thân thiện. Và đúng là Hội Thánh nên như vậy. Nhưng đôi khi bạn không cảm nhận được điều đó, vì nhiều tín hữu cũng rụt rè, ngại mở lòng – không khác gì bạn. Một vài người hướng ngoại thì dễ bắt chuyện, nhưng phần lớn thì không.
Vì vậy, thay vì đánh giá một Hội Thánh dựa trên mức độ thân thiện, hãy tìm kiếm những người thật sự mang dáng dấp của Đấng Christ – dù có thể chỉ có một vài người. Hãy nhìn vào chất lượng, không phải số lượng.
Và đừng quá buồn nếu mục sư hỏi lại tên bạn vài lần, vì ít ai nhớ tên ngay. Bạn cũng có thể gặp vài người hơi khó gần, hoặc đi ngang mà không để ý đến bạn. Vì sao? Vì mỗi Hội Thánh đều là một cộng đồng đang lớn lên. Khi bạn chọn mở lòng và yêu thương họ, điều đó vừa bày tỏ bạn hiểu Phúc Âm, vừa tạo ra không gian để hình thành những mối quan hệ mới. Ân điển sinh ra ân điển – điều mà cả người mới, người cũ và người cô đơn đều rất cần.
Bài: Steve DeWitt; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)






bình luận