Lý do Chúa Jêsus giáng sinh

Lời chứng
11:32 18/12/2025

Oneway.vn – Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một món quà Giáng Sinh thật tuyệt vời, đó cũng là món quà chúng ta có thể trao lại cho cả thế giới!

“Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời.” (Hê-bơ-rơ 2:14–15)

Có lẽ đây là đoạn Kinh Thánh Mùa Vọng tôi thích nhất, vì hiếm có chỗ nào cho thấy rõ mối liên hệ giữa sự giáng sinh và sự chết của Cứu Chúa Jêsus đến vậy. Lý do Ngài đến thế gian được chia sẻ thẳng thắn chỉ trong hai câu ngắn: Ngài đến để chết. 

Thật vậy, chúng ta có thể dùng phân đoạn này để trò chuyện với người chưa tin Chúa, giúp họ hiểu được ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh theo góc nhìn Cơ Đốc. Bạn có thể bắt đầu từng ý một:

“Vì con cái thì cùng chung huyết nhục…”

Chữ “con cái” ở đây được lấy từ câu trước, nói về “dòng dõi” thuộc linh của Đấng Mê-si-a, như Ê-sai 8:18 và 53:10 có đề cập. Họ cũng chính là “con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12). Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời sai Đấng Christ đến, Ngài đặc biệt hướng đến việc cứu những “con cái” Ngài.

“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài” (Giăng 3:16), và Ngài cũng đang “quy tụ những con cái của Đức Chúa Trời bị tan lạc lại làm một” (Giăng 11:52). Ý định của Ngài là ban Đấng Christ cho cả thế gian, và hoàn tất công việc cứu rỗi dành cho những “con cái” của Ngài (1 Ti-mô-thê 4:10). Và chúng ta được trở nên con cái Ngài khi tiếp nhận Đấng Christ (Giăng 1:12).

“…chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ…”

Điều này cho thấy Đấng Christ vốn đã hiện hữu trước khi nhập thể. Ngài là Thần. Ngài là Ngôi Lời đời đời. Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và chính Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1; Cô-lô-se 2:9). Nhưng Ngài đã mặc lấy thân xác loài người, mang lấy nhân tính trong khi vẫn giữ trọn thần tính. Ngài là con người trọn vẹn, và cũng là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Đây là sự mầu nhiệm lớn lắm, nhưng cũng là điều cốt lõi của đức tin chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh dạy.

“…để qua sự chết…”

Lý do Ngài trở nên con người chính là để chịu chết. Nếu Ngài chỉ là Đức Chúa Trời, Ngài không thể chết thay cho tội nhân.

Nhưng khi mang lấy thân xác con người, Ngài có thể làm được điều đó. Ngay từ đầu, mục tiêu của Ngài là đi đến thập tự giá. Vì thế, Ngài phải được sinh ra làm người. Ngài sinh ra để rồi chết thay cho chúng ta. Lễ Thương Khó chính là đích đến của Lễ Giáng Sinh. Và đây cũng là điều ngày nay người ta cần được nghe, để hiểu ý nghĩa thật sự của Giáng Sinh.

“…Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ…”

Qua sự chết, Đức Chúa Jêsus đã “bẻ nanh” ma quỷ. Bằng cách nào? Bằng cách che phủ mọi tội lỗi chúng ta. Điều đó có nghĩa là, Sa-tan không còn cớ gì để kiện cáo chúng ta với Đức Chúa Trời nữa. “Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn?” (Rô-ma 8:33). Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công bình bởi huyết Cứu Chúa Jêsus (Rô-ma 5:9).

Vũ khí mạnh nhất của Sa-tan chống lại chúng ta chính là tội lỗi của chúng ta. Nhưng khi sự chết của Chúa Jêsus đã cất nó đi, thì vũ khí duy nhất và chí mạng mà hắn có — đã bị lấy khỏi tay. Hắn không thể đòi án tử hình cho chúng ta nữa, vì Thẩm Phán đã tuyên bố tha bổng qua sự chết của Con Ngài!

“…và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời.”

Bây giờ, chúng ta được tự do khỏi nỗi sợ cái chết. Đức Chúa Trời đã xưng chúng ta là công bình, và Sa-tan không thể thay đổi điều đó. Và sự bảo đảm ấy phải chạm đến đời sống chúng ta ngay bây giờ: Chúa muốn niềm hy vọng nơi cuối hành trình ấy đem lại sự tự do cho chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, mọi sự xiềng xích.

Nếu ngay cả kẻ thù lớn nhất là cái chết mà chúng ta chẳng hề sợ hãi, thì liệu còn điều gì có thể khiến chúng ta run rẩy nữa? Chúng ta được tự do! Tự do để vui hưởng. Tự do để sống vì người khác.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một món quà Giáng Sinh thật tuyệt vời, đó cũng là món quà chúng ta có thể trao lại cho cả thế giới!

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này