Lễ Cảm tạ 20 năm Mục vụ Bảo vệ Mầm sống: Hơn 300 đứa trẻ được cứu

Tin Tức
09:20 21/08/2025

Oneway.vn – Suốt 20 năm qua, Mục vụ Bảo vệ Mầm Sống đã giữ lại hơn 300 đứa trẻ – những hài nhi từng đứng bên bờ vực bị khước từ. Hàng trăm người mẹ đã gặp Chúa, được biến đổi, và từ đó viết nên những câu chuyện đầy hy vọng.

Quang cảnh buổi lễ bên trong HTTL Phước Bình

Ngày 19/08/2025, tại HTTL Chi Hội Phước Bình (TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 20 năm Mục vụ Bảo vệ Mầm Sống. Một mốc thiêng liêng, đầy ý nghĩa, nơi hàng trăm tấm lòng cùng nhìn lại hành trình 20 năm giữ lấy những sự sống mong manh và ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời.

Quang cảnh buổi lễ bên ngoài nhà thờ

Buổi lễ có sự hiện diện của các Mục sư, Giáo sĩ, Bác sĩ, và toàn thể nhân sự đã từng góp phần trong công tác này – từ những ngày chập chững bắt đầu cho đến hôm nay. Họ là những người đã đồng hành, nâng đỡ, và dùng cả tuổi xuân để bảo vệ ‘mầm sống’, để hàng trăm đứa trẻ có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời.

Buổi lễ có sự hiện diện của các Mục sư, Giáo sĩ, Bác sĩ, và toàn thể nhân sự
Mục sư Hồ Đắc Trí – Quản nhiệm HTTL Chi hội Phước Bình cầu nguyện khai lễ

Hạt giống từ một trái tim thổn thức

Tại phòng khám ở Phước Long (TP. Thủ Đức), bác sĩ Nguyễn Nữ Hằng – chuyên khoa Nhi và Nội khoa – thường xuyên gặp gỡ những thai phụ với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Không ít lần, bác phải đối diện với ánh mắt ngập ngừng của những người mẹ đang phân vân giữa sự sống và cái chết của thai nhi.
Bác kể lại: “Tháng 8/2005, tôi đọc một bài báo trên Tuổi Trẻ viết về vấn nạn phá thai. Nỗi đau ấy cứ đeo bám, day dứt trong lòng tôi không nguôi. Từ đó, tôi quyết định phải làm một điều gì đó – khởi xướng chương trình Bảo vệ Mầm Sống ngay trong công việc hằng ngày của mình”.

Bác sĩ Nguyễn Nữ Hằng

Từ một giọt nước mắt rơi xuống, Chúa đã làm nên cả một dòng sông ân điển. Hai mươi năm qua, bác sĩ Hằng cùng với các giáo sĩ nước ngoài, cho đến những vị Mục sư như Mục sư Trương Văn Ngành, Mục sư Nguyễn Đình Trung, Mục sư Trần Thế Thiên Phước… tất cả đã cùng nhau vun trồng một cánh đồng mới, không chỉ cứu lấy những thai nhi cần được sinh ra, mà còn mở ra một ngôi nhà an toàn cho biết bao bà mẹ tuyệt vọng, những người tưởng chừng chẳng còn hy vọng nào cho cuộc đời mình.

‘Những đứa trẻ được cứu’ nay cất tiếng hát ngợi khen Chúa

20 năm – Những đứa trẻ được cứu

Báo cáo tại buổi lễ khiến nhiều người không khỏi xúc động: hơn 300 em bé từng là những bào thai bị chối bỏ, nay đã trở thành những con người khỏe mạnh, tràn đầy ước mơ.

Mỗi đứa trẻ được cứu là một phép lạ

Các nhân sự trong Mục vụ không chỉ được huấn luyện để chăm sóc các bé, mà còn được sai phái đi ra, chia sẻ Tin Lành cho những người tìm đến. Trong suốt 20 năm qua, 100% các mẹ bầu được Mục vụ tư vấn đã tin nhận Chúa, bởi trong khoảnh khắc bế tắc và tăm tối nhất, họ đã nhận ra: chỉ có Chúa – Đấng yêu thương và nhân từ – mới đủ sự bao dung để ôm lấy họ. Nhiều cặp đôi sau khi được tư vấn đã chọn giữ con, tổ chức hôn lễ và bắt đầu một gia đình mới trong ơn Chúa.

Ngày nay, Mục vụ Mầm Sống đã hiện diện khắp ba miền Bắc – Trung – Nam. Riêng tại miền Nam, có bốn mái nhà yêu thương: Nhà Phúc Âm Quận 9, Mái ấm Quận 8, Mái ấm Phước Thắng (các bé Ươm Mầm) và Mái ấm Long Thành (Đồng Nai). Mỗi đứa trẻ được cứu sống chính là một lời chứng sống động về tình yêu bất biến của Đức Chúa Trời.

Người tham dự được kêu gọi: “Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng hãy hướng về cộng đồng”

Một trong những điểm ấn tượng của buổi lễ là lời chứng sâu sắc của Mục sư David – giáo sĩ đến từ New Zealand, gốc Malaysia, người đã cưu mang cho công việc Chúa tại Việt Nam trong hơn 30 năm, qua công tác truyền giáo tại Hà Nội. Ông bắt đầu với Mục vụ Mầm Sống từ tháng 11/2017, và cho đến nay, Chúa đã dùng ông để dạy dỗ, huấn luyện và trang bị cho hơn 50.000 tín hữu.

Lời chứng của Mục sư David – giáo sĩ đến từ New Zealand, gốc Malaysia

Ông nhấn mạnh: trước hết, cần nhìn nhận đúng bản chất của nạn nạo phá thai; kế đến, hãy dấn thân huy động và trang bị cho người khác qua việc trò chuyện, dạy dỗ và huấn luyện; đồng thời, vững tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe và sẽ đáp lời cầu nguyện, cùng chúng ta bước vào hành trình ‘cứu người’; sau cùng, đừng chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng hãy hướng về cộng đồng – nơi tình yêu Chúa được bày tỏ một cách sống động.

Cũng trong buổi lễ, Mục sư Trương Văn Ngành – Quản nhiệm HTTL Thủ Thiêm, người dìu dắt Mầm Sống từ những ngày đầu, đã chia sẻ bài giảng đầy xúc động với chủ đề: “Đứa Trẻ Được Cứu”, Lời Chúa được nhắc đến trong Xuất Ê-díp-tô ký 2:1-10.

Mục sư Trương Văn Ngành chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Đứa trẻ được cứu”

Ông nhấn mạnh: “Mỗi đứa trẻ được cứu, không chỉ thoát khỏi cái chết, mà còn cứu người mẹ khỏi tội lỗi. Đây không phải là công việc nhỏ – đây là công việc lớn mà Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta cùng chung tay lo liệu.”

Từ bị chối bỏ đến được yêu thương

Em Nguyễn Thị Minh Yến, 19 tuổi, em được sinh ra và nuôi dưỡng tại Mái ấm Quận 8, chia sẻ: “Ở Mái ấm Quận 8, em luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc như một gia đình thật sự. Các cô lo cho em từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, để em có thể lớn lên bình an và hạnh phúc. Mẹ ruột thỉnh thoảng mới ghé thăm, giờ mẹ cũng có gia đình riêng và cuộc sống rất vất vả… nhưng ở đây em chưa bao giờ thấy mình thiếu tình thương. Em vừa học xong lớp 12, và ước mơ của em là có thể học tiếp ngành nấu ăn mà mình yêu thích, để sau này tự lập và báo đáp phần nào tình yêu mà mái ấm đã dành cho em.”

Những đứa trẻ được cứu đang trưởng thành từng ngày

Tại buổi lễ, người tham dự cũng được lắng nghe những lời chứng đầy khích lệ, trong đó không thể không nhắc đến câu chuyện về cô bé tên Huyền Nhiệm. Cha mẹ em yêu nhau nhưng mang thai ngoài ý muốn, nên đã quyết định bỏ con. Khi bác sĩ chẩn đoán thai nhi mắc bệnh xương thủy tinh – dễ gãy, khó nuôi – họ càng không muốn sinh. Thế nhưng, khi tìm đến Mầm Sống, hai mẹ con đã được tiếp nhận và đồng hành. Ngày em chào đời, người mẹ tưởng rằng con mình đã mất, nhưng bé vẫn còn sống. Vì áp lực từ gia đình, chị vẫn không đủ can đảm để nhận con.

Một thời gian sau, người cha đến thăm, bày tỏ thương con nhưng vẫn sợ gia đình bên nội phản đối. Dưới sự khích lệ kiên nhẫn của Mầm Sống, hai người cuối cùng bế bé đến trình diện gia đình. Khi bà nội nhìn thấy cháu gái bé nhỏ, xinh xắn và dễ thương, lòng bà chợt tan chảy. Từ chỗ phản đối, bà quyết định nhận cháu về nuôi. Không chỉ vậy, khi đến thăm Mầm Sống, chứng kiến những việc lành của đạo Tin Lành, bà đã quyết định tin nhận Chúa.

Bé Huyền Nhiệm được nội chăm sóc, nhưng do bệnh tật bẩm sinh, em sớm qua đời sau một lần gãy xương. Trong tang lễ, Mầm Sống đến viếng và chia sẻ về tình yêu và sự sống đời đời trong Chúa Jêsus. Chính tại đó, cả gia đình đã tin nhận Ngài. Bé Huyền Nhiệm chỉ sống một thời gian ngắn ngủi, nhưng Chúa đã dùng chính sự mong manh của em để mở cánh cửa cứu rỗi cho cả nhà.

Hàng trăm bà mẹ, từng muốn bỏ con vì áp lực, vì bị từ chối, thậm chí từng tìm đến cái chết. Nhưng qua Mầm Sống, những sinh mạng ấy đã được giữ lại – và lớn lên, trở thành bằng chứng sống động của tình yêu Chúa.

Hành trình chưa kết thúc

Bác sĩ Nguyễn Nữ Hằng xúc động chia sẻ mong ước của Mục vụ

Kết thúc buổi lễ, bác sĩ Hằng xúc động: “Làm xong kỷ niệm 20 năm này, tôi có ý định sẽ về hưu vì kiệt sức rồi, nhưng khi bài TC 895 Ngài ban cho thêm ơn, lòng tôi như được dấy lên. Vì khi sức cùng lực kiệt, lúc ấy ân điển Chúa dồi dào. Tôi thấy lúc này mới là lúc bắt đầu. Chúng tôi đã lớn tuổi rồi, không biết có chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng xin quý vị đừng bỏ các cháu Mầm Sống, xin hãy cưu mang”.

Hai mươi năm qua, Mục vụ Bảo vệ Mầm Sống đã chứng minh một điều: Mỗi sự sống được cứu chính là một phép lạ. Và phép lạ ấy vẫn đang tiếp diễn bởi tình yêu của Đấng Tạo Hóa.

Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 20 năm không chỉ là dấu mốc nhìn lại, mà còn là lời kêu gọi khẩn thiết cho xã hội hôm nay: hãy bảo vệ sự sống, hãy chung tay giữ lấy những tiếng khóc chào đời, bởi đó là quà tặng thiêng liêng, là cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời ban tặng.


Bài: Hồng Ân
(Tin: Yến Nhi, Ảnh: Tường Duy)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này